nghe có vẻ hơi kì cục , nhưng em xa chồng em một tháng trong khi tụi em mới cưới nhau. anh nhớ em và nhiều lúc anh không chịu nổi, gọi điện về nói nhớ em. một ngày tụi em xa nhau, nhắn không biết bao nhiêu cái tin, gọi tất cả những lúc nào hai đứa rảnh rồi. rồi một hôm, em gởi cho ảnh và cái ảnh hơi khiêu khích. ảnh cảm ơn em rất nhiều vì em hiểu và không ngại . lúc ở nhà, anh quấn quýt, cứ đụng một chút là ôm em, làm gì cũng dính vào em, đi ra ngoài đường cứ cầm tay em mãi nên xa nhau thế này đúng là cự hình. em cũng nhớ ảnh lắm. hôm qua em gởi cho ảnh vài tấm hình. ảnh muốn nữa, bảo rắng không được chạm vào em thì ngắm em. rồi đợi ngày về với em. em thấy thương thương, nhưng em cũng bận, không thể chụp hoài, mà chụp thế... hơi khó chụp. em nói rằng, nếu anh muốn có nữa, " iu ạ , trao đổi, em gởi anh 50 tấm hình của em, anh tặng em một cái clip anh tự cởi đồ . em muốn nhìn iu trao thân cho em" . mấy anh chị ạ, em như thế có bình thường không? em hỏi thật lòng vì em mới có chồng , chưa biết ứng xử sao. nếu ảnh làm thật, chắc em khóc quá. vì ảnh dám làm thế vì em. em nghĩ con trai khó mà làm những chuyện như vậy. để gạt bỏ cái ngượng ngùng, cái bản lĩnh đàn ông, thì làm mấy việc như vậy vì yêu cầu của vợ , em nghĩ chắc không dễ. chắc em khóc nếu ảnh làm thế thật.