Tối hôm kia, cu Bi nhà mình phải vô bệnh viện nhi đồng cấp cứu. Thế mà rốt cuộc mình phải tự đem về nhà để chờ hôm sau đi khám BS quen đó ! Mọi người nghĩ xem có chịu nổi không chứ?
Không biết BS có phải là người hay không nữa? Thằng bé đưa vô bệnh viện, vừa sốt cao (39.5) vừa ói. Vậy mà bác sĩ trực không thèm hướng dẫn cách hạ sốt cho cháu hay làm cho cháu hạ sốt, mà hỏi hết cái này đến cái khác để làm hồ sơ nhập viện. Mình thì nóng ruột con mình, yêu cầu bác sĩ giúp hạ sốt ( cho uống thuốc cháu ói ra hết), BS tĩnh bơ : "Không chết được đâu mà lo !"
Chịu nổi không trời !
Phải đến khi mình làm dữ, mới chịu cho mình thuốc viên để nhét hậu môn bé. Thấy vậy, mình nén giận để cháu được khám, vậy mà bắt mình đợi từ 11h đêm đến 2h sáng. Tức quá mình ẳm thằng bé về luôn.
Không biết các mẹ ở đây có ai từng bị hoàn cảnh giống như mình không nữa?