Mình sinh năm 89. Cô ấy lớn hơn mình 3 tuổi. Hai đứa mình làm chung công ty. Tụi mình yêu nhau gần 1 năm rồi. Không dám nói là hiểu nhau hết nhưng khi xa nhau một chút thì lại buồn. Từ khi quen cô ấy mình đã thay đổi rất nhiều, không còn đi chơi nhiều như trước mà chỉ tập trung làm việc, làm thêm và tiết kiệt tiền. Nhiều lần cô ấy nói muốn lấy chồng (có lẽ vì cô ấy nhìn thấy nhiều người bạn lần lượt cưới hết). Mình cũng không biết phải làm sao, chỉ nói rằng em còn trẻ mà, cưới chi vội. Những lần sau này mình thường xuyên nói với cô ấy hãy đợi mình, anh đang cố gắng làm việc kiếm tiền. Một năm nay mình tiết kiệm được khoảng ~40tr, nhưng mình nghĩ là không đủ vì mình không có nhà riêng. Hôm nay muốn mang câu chuyện lên đây để hỏi các bác là cần bao nhiêu nữa thì đủ để mà cố gắng. Vấn đề làm mình đau đầu và áp lực nhất chỉ là tiền mà thôi.


Gia đình mình chỉ có nhà dưới quê, mình đang ở nhà thuê ở TP. Mình không hút thuốc, không rượu bia, lương khoảng ~7.5tr. Cần lắm sự chia sẻ của các bác. :)