Bao giờ em mới được quay về với con đường đúng của mình đây??? :(
Tốt nghiệp xong ra đi làm chẳng đúng với chuyên ngành của mình. Ban đầu cũng thích làm vì thấy công việc này sẽ giúp mình học hỏi được nhiều cái mới. Làm được 1 năm thì thấy cũng học thêm được tí chút nhưng mà chán quá rồi. Mấy hôm nay sang ngồi bên cty khách hàng, trong lĩnh vực mình chẳng biết tí gì, thấy khi có công việc, mọi người bàn bạc với nhau, dùng những thuật ngữ chuyên ngành mà chỉ họ mới hiểu...thấy họ được làm những gì họ thích và họ hiểu, thật thú vị làm sao..........muốn làm việc khác lắm rồi mà cv đi hok có thấy tin tức về...làm sao đaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyy.....chán thiệt là chán...huhu:((:((:((