Tăng, tăng, tăng, điện tăng, nước tăng, gas tăng, xăng tăng kéo theo lương thực, thực phẩm tăng theo. Cái gì tăng cũng nhiều,chỉ mỗi lương thì lại tăng tí tẹo k đáng kể chưa kịp hưởng thụ cái tăng của lương thì những thứ khác lại tăng mất rồi.:( Hôm rồi mẹ chồng ngoài quê vào trông cháu ( may quá k có lại tốn thêm khoản gửi con đi nhà trẻ nhưng lại thêm một miệng ăn nhưng nghĩ cho cùng bà chẳng trông cháu cũng vẫn phải nuôi bà thôi, mẹ của chồng mình cũng là mẹ mình mà) cứu trợ cho một bao gạo- đỡ được một khoản, người lớn ăn gì cũng được chỉ tội cho con gái mới 9 thang tuổi nhu cầu dinh dưỡng cao, cũng may sữa mẹ tôt nên không tốn tiền mua sưa ngoài với lại cháu còn nhỏ chưa biết đòi gì cả nên cho gì thì ăn nấy nhưng mẹ cũng phải tính toán sao cho mỗi bữa ăn của con phải ngon-bổ-rẻ, đảm bảo VSATTP, đồ chơi, quần áo toàn xin lại đồ cũ thương con lắm nhưng mẹ biết làm sao được khi lương của bố mẹ qua bèo bọt. Khi còn độc thân, có khó khăn gì cũng mẹ ơi, mẹ ah, giờ lấy chống rồi không thể làm phiền bố mẹ đẻ mình nữa, giừo lâm vào cảnh thuê nhà, mọi thứ lớn nhỏ đều phải cân đo đong đếm sao cho phù hợp với đồng lương của gđ sao mà thấy cho những người, những gia đình kinh tế eo hẹp, đồng lương công chức vốn bèo bọt nhưng phải gồng mình chống chọi với giá cả như nhà mình đây.Tối qua AX mở tủ lấy tiền đi viếng đám ma hỏi một câu mà mình không biết tra lời sao nữa: ơ, mới đó mà hết tiền rồi hả mẹ. Như được mở tấm lòng mình mở máy liệt kê một lèo nhưng thứ phải chi tiêu......im lặng một hồi AX nói chắc phải nghỉ nhà máy ra làm ngoài,chứ trông vào đồng lương thế này thì bao giờ mới khá được, còn phải lo cho con nữa. Mình rất đồng ý với ý kiến này của chồng nhưng anh nghỉ nhà máy thì làm gì đây?[-(
Cả đêm, hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu gì, cũng không ngủ được. Có lẽ trong đầu đều bộn bề lo toan với cơm áo gạo tiền. Đồng tiền chỉ kiếm được như vậy song có bao khoản phải lo và không ngừng phát sinh. Câu hỏi làm thế nào để chi tiêu hợp lý trong thời điểm này đây vẫn chưa có câu trả lời?