Bánh thì bán ế... bao chuyện phải lo làm em khổ quá các chị ơi...
Nick của em cũng là tên thật nên em rất ngại phải viết bài tâm sự hay than thở trên này... Nhưng quả tình là em đang rối trí lắm, đêm nay em thức đến 4h sáng luôn rồi mà cũng không chợp mắt được tí nào. Cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến cả trăm thùng bánh đang nằm ở phòng trọ...
Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Nhà em sống bằng nghề làm bánh ở quê, nói chung là cha mẹ cũng nghèo nên từ khi học ĐH em đã cố gắng tự lo cho mình, làm đủ mọi việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Lúc mới lên SG, em đi làm ở xưởng mỹ nghệ, rồi làm gia sư.... đến hè này em mới kêu mẹ gởi bánh lên cho em bán. Ban đầu thấy cũng được, thế là em dành tiền thuê 1 phòng trọ để chứa bánh, đến 24/09 này là hết hạn rồi. khoảng 1,5 tháng đầu thì mọi chuyện thuận lợi, tiền bánh gởi về đều đều.. mà dạo gần đây em không bán được gì cả, trong khi bánh còn tới hơn 100 thùng. Em đau đầu lắm các chị ơi...
Em cũng là một đứa lạc quan yêu đời, ít khi lo về tiền bạc, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít... nhưng lần này là bán bánh cho cha mẹ em, bánh mà để quá lâu sẽ bị hư, đến lúc đó không phải là một mình em khổ mà cả nhà em cũng gặp khó khăn luôn... em lo quá :((
Lại còn vụ nhà trọ, còn 3 tuần nữa hết hợp đồng rồi... mà chủ trọ cũng không cho em thuê nữa vì để bánh cũng có nhiều thứ phiền người ta. Nếu hết hợp đồng này mà em bán không hết bánh thì 100 thùng này em không biết chuyển đi đâu... rồi tiền lo thuê phòng mới để chứa bánh...
Cha mẹ em cứ bảo em đừng lo, vì trung thu có nhiều bánh kẹo bán ra nên bị ế... Nhưng em không lo sao được. Tất cả đống bánh này, chắc cũng chỉ 6-7tr thôi, nhưng đối với em là nó lớn lắm. EM đã cố gắng đi bán ở chợ mỗi ngày rồi... hồi trước bán cũng được 3-400k cả vốn lẫn lời, giờ em bán cả buổi sáng có 50k thì khi nào mới hết bánh :((