Mẹ mình vừa khéo tay, vừa nấu ăn ngon. là con gái của mẹ mà sao mình thấy mình không được gì hết. Hồi nhỏ thì thấy sao kì vậy, cứ như thể là mình không được thừa kế tài nghệ nào từ mẹ ấy. mãi đến khi lớn lên, khi xa nhà mới biết là không phải là vì mình yếu kém mà là vì có mẹ, vì mẹ giỏi giang nên mình đâm ra lười biếng. Nhớ ngày ấy thích nhất là bánh kem của mẹ làm, thế mà mẹ chỉ bao lần đều không biết. Giờ mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như xưa, mỗi lần về nhà lâu lâu khi mẹ rãnh mới có thể làm bánh. Ngẫm lại thấy mình tệ thật. Tự hứa là giờ mình sẽ học tất cả từ mẹ, học nấu ăn, học làm bánh kem để còn làm cho mẹ ăn, để mẹ vui vì con gái còn đủ chuẩn lấy chồng. Mẹ ơi, mong sức khỏe mẹ sớm tốt trở lại, để con còn làm bánh mà mẹ con mình yêu thích nhất để mẹ thưởng thức tài nghệ của con gái.