"Stop complaining!! That's your life, you have to deal with that, and no one can help you solve it. If everyone just complains and waits for help, then who will help them? Stop complaining and do your fu***** job, that's your shi*!"

Dịch: Ngưng phàn nàn!! Đó là cuộc đời của bạn, bạn phải đối mặt với nó và không ai có thể giúp bạn giải quyết. Nếu mọi người chỉ biết phàn nàn và chờ sự giúp đỡ thì ai sẽ là người giúp họ? Ngừng phàn nàn và giải quyết công việc chết tiệt đó đi, đó là việc của bạn!

Đó là những lời mà một người bạn nước ngoài nói với mình khi mình tâm sự nỗi khổ của mình với bạn ấy :`)))

Khi nói chuyện với bạn thân: "Ừ tao hiểu, tao cũng từng trải qua như vậy. Chia buồn với mày. Tao nghĩ mày nên như thế này, như thế kia." 

Và những gì mình nhận được khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý: "Bạn biết gì không? Mọi người đều phải trải qua với điều đấy, bạn đã làm rất tốt. Hãy vui vẻ và lạc quan lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Cuộc đời luôn luôn bất công như thế, đôi khi mình không thể thay đổi được gì, nhưng bạn đã nỗ lực hết sức rồi ..."

"Fu** you man" Mình đã chửi thẳng mặt bác sĩ và ra về. Mình cảm thấy hối hận vì đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Mình không nhận được lời khuyên nào, ngược lại họ chỉ đang xoa dịu sự buồn bã trong mình và khiến mình cảm thấy tệ hơn vì đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể thay đổi được gì.

Mình chỉ muốn tâm sự trải nghiệm của mình khi gặp bác sĩ tâm lý. Mình cũng chỉ gặp 2,3 bác sĩ và xui cho mình là bác sĩ nào cũng chỉ có 1 khuôn trả lời nên mình không có trải nghiệm tốt với bác sĩ tâm lý lắm.

Hy vọng những bạn đang gặp khó khăn về tâm lý, hãy thử trải lòng với những người thân thuộc của mình nhất. Vì họ sẽ là những người thật lòng lo lắng và muốn giúp đỡ bạn nhất. Đừng lo là họ sẽ la mắng hay khinh bạn, nếu họ làm vậy thì bạn cũng không nên giữ mối quan hệ đó lại. Bác sĩ tâm lý và những người bạn xã giao ngoài kia cũng chỉ đang cố gắng lịch sự với bạn và làm vì công việc của họ thôi.

Cố gắng lên nhé!