Ủng hộ bạn chủ topic nào, tôi không có ý qua WTT thay đổi ngành giáo dục VN chỉ là ủng hộ bạn chủ thớt và nói lên ý kiến của mình.
Tôi cũng không rõ bây giờ họp phụ huynh ở Vn thế nào, chứ thời tôi đi học là các cô tuyên dương bạn học giỏi, phê bình bạn học kém ngay tại cuộc họp, thế là về đến khu (chúng tôi ở cùng khu tập thể) là nghe ngay nhà này, nhà kia văng vẳng đại ý: mày có biết xấu hổ không, con A, thằng B nó học như thế...; hay như mẹ nào có con được khen thì mặt mũi nở tưng bừng như hoa. Chuyện này nếu còn ở Việt Nam mà các mẹ còn cho mà bình thường thì đúng là không nên trách các cô bệnh thành tích mà có khi chính các mẹ đẩy các cô vào chuyện đó, còn nếu chuyện này mà chấm dứt, tức là chấm dứt chuyện tuyên dương, phên bình cá nhân trước tập thể phụ huynh thì là tín hiệu đáng mừng.
Thôi để không giải thích tại sao tôi nói thế tôi xin kể chuyên của các cháu nhà tôi để các mẹ tự phán xet, con đầu nhà tôi đi học bên Pháp này, nói thật là học rất khá, chả bao giờ cháu bị nhận xét kém (lớp 1 không cho điểm), toàn là bậc cao nhất dạng điểm tôi đa bên VN vậy, tôi hãnh diện lắm, đến hôm đi hộc chả thấy cô khen gì ai, chê gì ai, chỉ thấy bảo cần gặp riêng thì cứ hẹn cô cô sẽ cho giờ gặp, còn toàn chỉ nói chung chung đại ý các cháu học đều tốt, khuyết điểm của cả lứa tuổi, rồi kế hoạch đi chơi... đại ý vậy, cho nên tôi cũng chả hiểu con mình học có giơir nhất không hay chỉ giỏi như các bạn khác... tình hình là thế nên tinh thân fhoir dò của tôi về bạn A, bạn B học thế nào cũng chả ocn nữa, tôi chỉ biết con tôi học thế, các bạn hoà đồng như nhau, đến cuối năm đi qua cổng trường thì mới biết bạn nào bố mẹ đón đi học thêm thì biết là học đuối nhưng chúng nó cũng chả bị các banj thì thầm như hổi ở VN tôi còn nhỏ là cô nói thế nọ thế kia trong cuộc hopj, túm lại là trẻ con rất tự tin, hoà đồng, còn bố mẹ cũng chả ganh đua nhau, chả bảo phải nhìn gương thăng A, con B, hay nhìn nhau ghen tức cả.
Vậy tôi cũng có ý kiến vậy để các bố, mẹ làm giáo viên biết, vấn đè dạy học là cả một quá trình, nhưng ban đầu tạo cho đứa trẻ sự tự tin, lòng bao dung, khônhg chạy theo thành tích đôi khi cũng chỉ qua những việc bình thường vậy, chứ nếu các vị còn tiếp tục lên lơps, tuyên dương, phê bình các chau trước bố mẹ các cháu thì vô hình chung các vị đang tạo khởi ffaauf một cuộc chạy đua thành tích một cách ngấm ngầm nhưng mãnh liệt.
Còn tiêu cực của ngành giáo thì còn nhiều, vì đặc thù cả ngành này nên tiêu cực nó hay bị người khác soi, mà cũng phải thôi nếu không soi thì cũng nguy hiểm, vậy cho nên tôi cũng mong nếu không nhanh, thì muộn ngành giáo dục Việt nam cung thay đổi để cho thế hệ trẻ Vn được sướng chút ít, chứ thế này khổ quá, khổ mà chả biết kêu ai, vẫn phải theo.