Em chào mọi người ạ.


Mong mọi người cho em lời khuyên chứ em rối quá. Em và bạn trai quen nhau được một năm. Tụi em thì cũng không có vấn đề gì chỉ hẹn hò buổi sáng hoặc sau giờ ăn tối vì anh ấy muốn ăn tối với mẹ sợ mẹ ảnh buồn vì anh ấy hay ăn ngoài (không phải đi với em). Em cũng thông cảm. Cho đến hôm qua là đỉnh điểm cơn tức của em. Em hẹn anh ấy 7h tối sang đón em. Anh ấy ok rồi sát h đi nói với em anh ấy phải đi mua đồ ăn về ăn tối với anh của anh ấy tên P. Em nói sao hẹn em rồi mà còn vậy thì ảnh nói là mẹ anh ấy có việc bận mà P trong nhà thì sẽ không bao giờ ăn đồ có sẵn hoặc tự nấu hoặc đi mua đồ ăn mà sẽ bỏ đói bản thân đến khi mẹ ảnh về nấu.


Em tức quá vừa muốn chia tay lại vừa thương ảnh huhu.