Em đang rất buồn các chị ạ.E và bạn trai khác quốc tịch đã quen nhau 4-5 năm, mối quan hệ của tụi em rất vui vẻ, luôn hỗ trợ và chia sẻ tôn trọng nhau. Giờ e gần 30 và bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. A cũng đồng ý nhưng hôm nay a lại nói có gặp người bạn chơi golf lâu năm làm luật sư, ô luật sư đó bảo để giữ hôn nhân bền vững thì cần có hợp đồng trước và trong hôn nhân, là tài sản kể cả phát sinh trong hôn nhân của ai người đó giữ. A nói để giữ cho hôn nhân lành mạnh, tôn trọng và ko cãi nhau về tiền bạc cũng như tránh những rắc rối ko đáng có. E cảm thấy shock và tổn thương, e tự chủ tài chính nhưng rạch ròi như vậy lấy nhau về làm gì? Giờ a đã mua nhà và tụi e dự định sẽ kết hôn sau đó, nhưng e cảm thấy nếu ở đó e cũng chỉ là người ở trọ. E hiểu nhiều văn hóa phương Tây nhưng e ko thể chấp nhận điều này, quá thực dụng, vì chẳng khác nào cái HĐ đó để bảo đảm một sự rút lui an tòan nếu hôn nhân có vấn đề, chưa bắt đầu đã thấy kết thúc. Mong các chị cho e lời khuyên.