Mọi người cho em lời khuyên với ạ


Em và bạn trai yêu nhau được gần 2 năm, chuyện tình cảm của 2 đứa cũng lận đận ngay từ ban đầu. Bố mẹ em phản đối chúng em từ khi biết 2 đứa yêu nhau, mẹ em thì phản đối vì đi xem thầy bảo không hợp tuổi còn bố e thì kêu xa xôi vs khó khăn. Mới đầu khi yêu bọn em cũng biết là không hợp tuổi nhưng bạn trai em nói không quan trọng tuổi tác, quan trọng là ở hai đứa Và rồi sau hơn 1 năm quyết tâm đến với nhau thì bố mẹ em cũng đành chấp nhận cho bọn em lấy nhau. Cách đây 2 tháng anh ý có vào nói chuyện và xin cưới, 2 đứa em cũng đi xem thầy để xem ngày cưới. Nhưng sau đó anh ấy có về nói chuyện với gia đình và bảo mẹ anh ấy đi xem 1 sư cụ trong chùa thì thầy bảo 2 đứa không nên lấy nhau vì khắc mệnh dễ đứt gánh giữa đường. Nghe vậy bố mẹ người yêu phản đối quyết liệt và không cho cưới nữa, người yêu em cũng vì thế mà chùn bước muốn dừng lại nhưng e khóc lóc níu kéo, anh ấy thương em nên lại tiếp tục và bảo sẽ cố gắng. Nhưng thời gian gần đây anh ấy đi công tác trong sài gòn và lạnh nhạt với em, chúng em có cãi nhau và dần dần không nói chuyện với nhau nhiều, 2 đứa cũng có ý định tự im lặng rồi chia tay nhưng em yêu anh ấy quá k chịu được nên lại nói chuyện lại và lần này anh ấy nói 2 đứa thực sự nên dừng lại vì anh ấy mới nghe chuyện ở quê có 1 đôi yêu nhau cũng không hợp tuổi, thầy nói nếu cưới nhau nếu sinh con trai sẽ 1 là chồng hai là con trai chết và đứa con mới chết khi hơn 3 tuổi nên anh ấy sợ sau này 2 đưa phải hối hận, chuyện như vậy anh ấy nói không tin vào bói toán cũng k thể không tin.


Giờ em không biết phải làm thế nào, 2 đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều và anh ấy là người tốt nên em không muốn bỏ cuộc mà giờ anh ấy lại như vậy :(