Bạn trai bỗng dưng muốn một mình thì phải làm sao ạ?
Em với anh ấy mới quen 2 tháng thôi mà tình cảm cũng tiến triển tốt . Anh thì quan tâm yêu em nhiều . Tuy nhiên công việc của anh ấy lại bận , kể từ ngày mới quen công việc ảnh đã bận đến bây giờ rồi . Dạo gần đây thì e thấy anh ấy không nt quan tâm e nhiều như trước nữa. Hôm qua 2 đứa gặp nhau được chút thì anh nói cv đang không thuận lợi và ảnh đang stress . Em thì lại hay suy nghĩ nhiều quá , ảnh bận wá ko gặp e đc nhiều rồi e lại cảm thấy tủi thân muốn anh quan tâm mình hơn , song e cũng trách móc ảnh các thứ , hờn giận , e nhiều khi cứ hay nt giận dỗi ảnh . Em nghĩ tính e cũng còn trẻ con quá Hic. Sáng nay e lại nt với a là anh bận quá có khi nào quên em luôn ko thì ảnh tl lại là " uh , a mệt quá " " muốn bỏ tất cả đi đâu đó một mình ", xong e mới nói là anh muốn bỏ e luôn hả thì ảnh ko nói rõ ràng chỉ nói " a đang mệt wá e " " anh muốn lặng đi vài hôm " " anh hok muốn suy nghĩ gì nữa " .
Vậy giờ em phải làm sao hả mọi ng e lo sợ ảnh không yêu e nữa muốn chia tay quá vì e thấy ctr mà muốn ct thì thường hay nói muốn một mình lắm