Bạn "thân" mang gái vào nhà mình xxx. Mình phải làm sao?
Mình có một cơ sở kinh Doanh khá lớn. Trên tầng thượng dự định mở quán café để phục vụ đối tượng ở phía dưới lên
Lúc mới chuyển sang do chưa có tiền và thời gian, nên người bạn đến chơi hứng thú muốn mở quán café. Mình cũng trao đổi nhờ bạn phụ giúp làm quán, tới khi nào có tiền mình sẽ thanh toan lại
Trong quá trình làm quán, do đặc thù khách hàng bên mình nên mình yêu cầu phải làm cho đúng ý mình, nhưng bạn mình kiên quyết kô chịu và làm theo ý thích của bạn ấy. Mua sắm, lắp đặt… lệch hết ý mình. Sản phẩm làm ra ai cũng phản đối, nhân viên mình ùn ùn kéo nhau vào phòng mình đề xuất ý kiến không khai trương.
Mình là dân kinh Doanh, tính toan cái gì cũng phải biết lãi lỗ. Bạn dân kĩ thuật, thích gì làm đó chứ chẳng tính gì tới chi phí Doanh thu và khách hàng. Mình cản không được vì bạn cứng đầu, cứng đến mức ai cũng khiếp hoảng. Cũng ko muốn làm căng vì muốn giữ tình bạn, thôi thì bạn làm được tới đâu hay tới đó. Kết quả cuối cùng… vô cùng thảm hại.
Nhân viên mình nói rất nhiều… Mình thì không đòi hỏi sâu. bạn đã lỡ làm vậy thì xài vậy đi. Nếu ko thành công lắm thì âu cũng là một bài học kinh nghiệm cho bạn ấy sau này, cũng tốt. Nhưng NV và khách hàng mình chê quá. Nên mình thảo luận với bạn mình, rằng mình sẽ không dính dáng gì vào quán café đó kẻo mình mang tiếng với khách của mình. Mình cho bạn ấy mượn địa điểm để KD, điện nước xài miễn phí tới ra Tết thì trả lại cho mình để mình làm lại. Thống nhất là như vậy trước ngày khai trương
Đêm hôm sau ngày khai trương mình, bạn và 2 ngừoi nữa đi ăn ốc. Bạn gọi 1 con bé nào đó tới nhậu cùng. Bé đó lần thứ 2 gặp bạn mình nhưng tỏ ra dạn dĩ, uống rượu hơn uống nước
Vì bạn làm quán bên mình nên thừong xuyên ngủ lại. Tối đó mọi người ghé qua ngủ lại trên quán. Trước khi xuống mình có nhắn lại với bạn mình là không được làm gì vượt quá giới hạn trong nhà mình. Vì tính mình rất kị những chuyện xyz
Nửa đêm đang ngủ nghe tiếng động. Mình giật mình lao lên tầng. Thấy 2 đứa kia (em gái của bạn và ban cua bạn) ngủ 2 góc. Còn bạn mình và cô bé kia ko thấy đâu. Ngó quanh nghe tiếng động khẽ trong toilet, cửa đóng im ỉm. Ngòai cửa toilet là áo của bạn mình rơi dưới đất
Mình rung mình bật khóc. Lập cập chạy xuống nhà. Tuổi dù đã gần 30 nhưng mình thực sự yếu tim trước cảnh xxx. Chân tay mình muốn khụy xuống. Mình vào nhà tắm rửa mặt và trấn tĩnh tinh thần, thì nghe rõ mồn một tiếng trên toilet trên vọng xuống (hai toilet trên dưới thông nhau). Tiếng hai đứa nói với nhau, tiếng kéo khóa quần cài thắt lưng…
Mình bực bội vì bạn làm ô uế nhà mình, quyết ko thể để xảy ra. Mình lên lầu lại, bật đèn sáng trưng tính gọi em gái của bạn dậy cho nó chứng kiến. Nhưng nghĩ lại vậy tàn ác quá. Nên mình gọi bảo vệ lên để nó lôi cổ anh chị kia ra ngòai đường. …
Mình nhắn tin yêu cầu bạn không được đặt chân vào nhà mình nữa và dẹp ngay cái quán kia đi. Mình thật sự thất vọng về bạn mình. Mình là nữ, bạn mình mang gái vào nhà mình xxxxx. Tưởng tượng xem?????
Mình đã khóc, và gọi điện thoại cầu cứu mẹ mình trong đêm….
Sau đó bạn có nhắn tin mấy lần nhưng tuyệt nhiên không đả động gì về chuyện xảy ra. Mình không trả lời. Hôm nay mình nhận được mail. Bạn nói mình là dùng lệnh bà chủ đuổi mình ra khỏi nhà. Rồi hỏi xem mình định thế nào về số tiền bạn đã bỏ ra làm quán?
Mọi người cho mình một lời khuyên. Mình nên nghĩ gì và làm gì lúc này cho phải?