Mình và bạn trai quen nhau gần 4 năm. Anh ấy có vài bạn thân là nữ. Mình gần như cũng được dẫn đi ra mắt với toàn bộ họ. Trong đó có một chị bằng tuổi người yêu mình cũng rat xinh xắn, giàu có nhưng có học. Mình cũng quen chị này lúc bạn trai dẫn ra mắt bạn bè sau 1 năm quen nhau. Chị này cũng từng có vai bạn trai rồi ra mắt bọn mình r lại chia tay. Lâu lâu hẹn gặp mặt chung, chị ấy cũng tỉ tê tâm sự với mình. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, chị ấy và bạn trai mình cứ nhắn tin sang den khuya bạn trai mình cười tủm tỉm suốt. Trước đây ko có như vậy. Mình hỏi thì bạn trai mình nói ko nói đc tại chị đó đang tính quen người con trai kia nên nhắn tin để hỏi bạn trai mình tư vấn. Nhưng không hiểu sao mình cứ có cảm giác bất an. Thêm vào đó, dạo này chị ấy cứ khoảng 9 giờ đêm là nhắn tin hẹn bạn trai mình lên nhà nhậu hoặc ra ngoài nhậu. Có lần bạn trai mình xin đi nhậu 2 người, mình đùng đùng ko cho vì sao có thể để bạn trai qua nhà chị đó nhậu 2 người. Sau đó thì bạn trai mình có đi nhậu nhưng chung với vài người bạn khác nữa. Mình thì nghĩ là do chị ấy biết mình không thể bắt đầu đi chơi sau 9-10h đêm nên mới hẹn bạn trai mình h đó để dễ dàng nói chuyện. Hai người còn nhắn tin đang làm gì ở đâu rồi chụp hình gửi cho nhau xem. Hồi trươc không có như vậy. Mình cảm thấy rất bất an và suy nghĩ nhiều. Mình nên làm gì? Hay nói chuyện Với chị ấy để hiểu rõ lí do.