Rất nhiều quan điểm của chị em nói chỉ cần may mắn tìm được một người bạn trai giàu có hoặc cưới được một người chồng và một bước vào gia đình hào môn là hết thảy cả đời này không phải lo lắng lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống. Sống sung sướng không phải làm gì không lo về tiền bạc. Khi làm vợ người ta thì những năm tháng này làm vợ bản thân cũng không cần cực nhọc và lo sợ mưu sinh, kiếm tiền thì mình hỏi thật các chị em ở đây mấy ai chọn cuộc sống ở nhà hưởng phúc chồng nuôi liệu có thật sự là hạnh phúc như bản thân họ nghĩ và người khác nói hay không? Mình thì nghĩ hạnh phúc của một người phụ nữ không phải chỉ có xoay quanh trong căn bếp thôi. Dù có thế nào thì cuộc sống vẫn là của cá nhân mình cho nên tự túc nó vẫn hay hơn là cứ trông đợi và phụ thuộc vào một ai đó. Cứ nghĩ tới cảnh muốn mua gì, thích gì cũng không thể mua được cứ phải chờ và rồi còn ngửa tay xin tiền từ chồng/từ bạn trai là thấy quá phiền phức và mất giá trị rồi. Dù ít dù nhiều mình cũng muốn tự bản thân mình kiếm tiền và mua được những thứ mình thích thì cảm thấy vui hơn. Với lại đỡ mất công nghe những từ ngữ khó nghe như là: phụ nữ ăn bám, đâu có cần làm gì cũng có tiền xài sướng thế có phải lo lắng cái gì đâu,... vô số những từ ngữ khó nghe hơn thế nữa nhưng bản chất mình đâu có phải quá vô dụng tới mức đó đâu! Mình thấy nhiều chị em hy sinh công việc yêu thích, sở thích của mình để lo cho gia đình, con cái. Thời gian chăm sóc con vô cùng mệt mỏi, nang giải. Cứ nghĩ là dễ lắm nhưng không hàng vạn công việc không tên mỗi ngày chờ đón. Nhưng mà không phải người chồng nào cũng hiểu cảm thông cho vợ, nhiều khi còn những suy nghĩ ở nhà có việc chăm con mà cũng làm không xong, chưa kể khó chịu rồi mặt nặng mặt nhẹ khiến gia đình bất hòa, cơm không lành canh cũng chẳng còn ngọt. Dù biết là chuyện gia đình phụ nữ phải chu toàn nhưng mà cũng phải nghĩ và yêu thương bản thân mình nữa nha các chị em. Bản thân mình có chút của riêng mình cũng có tiếng nói hơn. Không sợ ai nó nặng nhẹ nữa.

