Mình có cô em họ sắp cưới. Về quan hệ họ hàng, ông nội mình và ông ngoại em ấy là anh em ruột. Nhưng bên nội nhà mình ít người nên chỉ có gia đình em ấy là họ nội gần gũi nhất. Tiếng là gần nhưng ở cách nhau rất xa. Bố mình mất đã lâu, mẹ mình tuy là chị dâu nhưng vẫn đối xử tử tế với em họ của chồng (tức là mẹ cô bé này) tết nhất đều gửi cho tiền, quà. Sắp tới cô bé này lấy chồng, nhà trai tổ chức tiệc mừng ở quê và ở HN. Có mời cả nhà mình đi dự nhưng cả nhà đều ở SG, có mỗi vc mình đang ở HN nên sẽ đi dự và mừng cưới thay cho cả nhà.
Sẽ chả có gì đáng nói nếu như bà cô họ của mình không gọi điện vào SG bảo mẹ mình là: bác có mừng cháu thì mừng bằng vàng cho cháu nó làm của, đừng mừng bằng tiền rồi cũng trả lại hết (ý nói nhà trai đãi tiệc nên tiền mừng họ sẽ thu hết).
Nhà mình cũng dự tính là sẽ mừng tổng cộng 4tr, mình nghĩ như thế là ổn, vì họ là họ xa, nhà mình anh chị em họ rất đông, lại còn anh chị em họ nhà chồng nữa, trung bình mỗi đám cưới anh chị em họ, nhà mình chỉ mừng 1-2tr thôi. Vì đâu phải chỉ mỗi đám cưới, nhà họ có bất cứ sự kiện gì cũng báo cho nhà mình biết để mừng tiền! Mừng nhiều thì lấy đâu ra?
Giờ vàng cao chót vót thế, cầm tiền đi mua vàng mừng thì bao nhiêu cho đủ? Hỏi ra mới biết hồi năm ngoái bà cô vào ăn cưới em gái mình, thấy cô dâu đeo kiềng đeo vòng đỏ tay, nên bây giờ cũng se sua, đòi nhà mình mừng cưới bằng vàng cho bằng chị bằng em. Có ai biết là đồ cưới đó em rể, em gái mình dành dụm mấy năm trời để mua sắm, chứ có phải ai cho không chúng nó đâu?
Chán nhân tình thế thái quá. Sao lại có người như thế cơ chứ. :Crying::Crying::Crying: