Các chị các mẹ ơi, ở đây có rất nhiều mẹ sắp buớc sang tuổi 30, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn của người phụ nữ. Các mẹ có bao giờ đặt câu hỏi mình cần phải làm những gì hoặc mình muốn làm gì trước khi bước sang tuổi 30? Chúng mình cùng thảo luận và chia sẻ nhé.
Riêng với em sắp bước vào tuổi 30, giật mình nhìn lại thấy mọi thứ sao mà trôi nhanh quá. Bao nhiêu ước mơ, khát vọng, bao nhiêu hoài bão học hành nay đã bị cơm áo gạo tiền hàng ngày nó ập đến. Về cuộc sống gia đình thì mọi thứ xoay quanh chuyện sáng đi làm, chiều làm tối về dọn dẹp nấu ăn rồi lo cho các con ăn học.
Trước tuổi 30. Bản thân em muốn thực hiện những điều mà ngày trước em còn giang dở:
- Học 1 khóa âm nhạc, nhảy nhót để xem bản thân mình dẻo dai tới đâu.
- Dành thời gian nhiều hơn cho việc tập luyện thể dục thể thao lấy lại vóc dáng, em béo quá, 70kg lận. Chồng em thì vẫn hài lòng với thân hình của em nhưng em muốn mình phải thay đổi.
- Dành nhiều thời gian hơn nữa làm những công việc trang trí nhà cửa, áo quần mà mình vốn ưa thích trước kia.