năm nay e đã 26 tuổi. chúng em yêu nhau đã được 10 năm và đang tính tới chuyện cưới xin. hiện tại em vẫn chưa muốn lấy chồng vì vẫn muốn m thảnh thơi. e chưa bao giờ nghĩ là m sẽ bỏ người yêu hiện tại của mình đi lấy người khác, thật sự chúng em rất yêu nhau dù không còn tình cảm mặn nồng như hồi mới yêu nhưng hiện tại thì vẫn rất tình cảm nhưng nghĩ tới việc lấy chồng em thấy sợ. không lấy thì bố mẹ, họ hàng cứ hỏi lấy thì m lại cảm giác không muốn. em không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. thời gian không đợi ai em ngày càng già và xuống sắc đến tuổi không lấy thì khi quá lứa nỡ thì chẳng ai ngó ngàng tới thật là khó nghĩ. con gái ở nước ta ngoài 30 tuổi ra rất khó lấy chồng đúng không a? em mong các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên. Lấy chồng rồi thì có điểm gì tốt hơn hay không? cuộc sống của các chị hiện tại có tốt hơn sau khi lấy chồng không?