Em chào mọi người ạ, nếu mọi người đã vào đọc bài của em thì mong cho em một lời khuyên.


Em là sinh viên đang trọ học cùng với mấy người bạn nữa em được cho là hiền và ít nói, một bạn trong số đó có tên cùng với người thân lớn tuổi của em nên em cũng xưng hô với người đó như bề trên của mình, bạn này thì có chút đanh đá( em gọi là A) em không nhanh mồm nhanh miệng được như bạn này trong đời thường ứng xử cũng không được khéo. em không dám tự nhận chỉ nói ra sự thật để mọi người cho em lời khuyên. Nhiều lúc trong phòng nói chuyện cùng nhau hay em và A nói chuyện gì đó bạn ý tiện mồm bảo em rằng: điên à, hâm lắm, gà lắm, không biết nói dối à....? em bảo không được nói như thế với em thì bạn ý bảo bạn ý quen rồi và em cũng cứ mắng bạn ý như thế. em không nói được kiểu đó nhưng mà cứ để bạn ý nói như vậy bực mình lắm ạ.


Chuyện thứ hai, em có một cái máy tính nối mạng thường ngày thì em đi học và đi làm thêm suốt nên ít khi dùng chỉ khi nào có bài tập thì dùng đến. Bạn A không đi học thì hay ngồi máy của em, chuyện cũng không đáng nói nếu như bạn ý biết giữ gìn sạch sẽ giường của em mỗi khi ngồi máy và biết đường tắt máy và về giường của mình mỗi khi em đi làm về. những chuyện nhỏ nhặt thường ngày nhưng không có cách hóa giải thích hợp nên nhiều lúc nghĩ đến em thấy bực mình lắm ạ, em không muốn to tiếng cũng không muốn ai chuyển ra khỏi phòng cả, rất mong mọi người cho em lời khuyên, em xin cảm ơn ạ.