Vợ tôi có cô bạn, nhìn chung là rất "ok" (è...è.... không nghĩ bậy đâu à): Con nhà giàu, học rất giỏi, biết nghe người khác, biết thông cảm và chia sẽ những ưu tư và khó khăn của bạn bè, tương lại rộng mở...đến giờ gần 28-29 vẫn chưa quyết định lấy chồng dù có nhiều chàng theo đuổi. Vợ tôi là bạn học cùng trướng, bắng tuổi nhưng trông cố ấy chững chạc và sỏi đời hơn nhiều, vợ tôi hiền và thật thà lắm. Vì quá thân nên chuyện gì cả 2 đều rù rì với nhau cả, 1 ngày mà ko sms, call chắc ko chịu nổi, chuyện gì cũng kể nhau nnghe thậm chí chuyện riêng vợ chồng tôi cô ta cũng biết tỏng. Tôi nghĩ dù chơi thân đến đâu thì trong quan hệ tình bạn cũng có giới hạn về thông tin, biết nhiều quá thì sẽ dẫn đến nhiều việc rắc rối, vả lại những chuyện riêng tư của vợ chồng thì nên để tự vợ chồng giải quyết, có yếu tố thứ 3 sẽ làm tác động không hay. Tôi nhiều lúc bực bội và ghen tức vì chuyện đó, cứ tưởng là 2 kẻ đồng tính ? Hay vợ tôi có vấn đề ? (è....è......chắc là ko đâu ).
Tình cờ một hôm đi hội nghị tôi gặp cô bạn của vợ, trưa ăn cơm, tôi có ngồi nói chuyện một chút ở sảnh Lobby. Hỏi han vài chuyện rồi nói về chuyện đời, chuyện gút mắc và vợ chồng tôi đang gặp. Tôi thật sự ko ngờ cô ấy biết quá nhiều, quá rõ về chuyện gia đình tôi, rồi còn phân tích, khuyên răn tôi nữa. Nhìn kỹ lại cô ấy kém tôi 5 tuổi, tôi là việc và lăn lộn ngoài đời hơn cô ấy cũng từng ấy năm vậy mà cô ấy nói với tôi bằng một cách bề trên, răng dạy. Tôi thật sự hết sức bất ngờ, nghĩ lại thấy vợ tôi thật thà quá, ngây thơ quá, đổ cả ruột gan phèo phổi để tâm sự với bạn, chuyện gì cũng nói, cũng chia sẽ với bạn mình. Bời vậy mà từ ngày vợ tôi càng thân thiết với cô bạn thì tôi đã thấy tính tình vợ tôi thay đổi khá nhiếu: hay suy nghĩ, hay phân tích, hay mơ mộng, hay lãng mạn, cứng rắn hơn...tôi cũng không biết tại sao. Giờ thì đã hiểu rõ.
Thời gian nói chuyện ko nhiều, nhưng chỉ một lần và rất ngắn tôi cảm nhận ra được tính cách và quan niệm, cách sống của cô bạn này hết sức lõi đời, lưỡng diện và ích kỹ. Chuyện vợ chồng tôi cô ấy chỉ nghe một phía từ vợ tôi rối tư vấn, đưa ra cái này cái nọ làm tác động tâm lý vợ tôi vốn không vững vàng và nhạy cảm. Có lẽ chuyện vợ chồng tôi hay lục đục không hạnh phúc cũng vì một phần cô ấy tác động vô vợ tôi. Nhưng lúc nào bên ngoài cô ấy luôn tạo cho mình một vỏ bọc hết sức cao đẹp, ý tứ, cảm thông, nhân ái. Ẩn sâu phía sau bộ mặt ấy là một sự toan tính, tự kiêu, ngông nghênh một cách táo bạo. Nhìn những phụ nữa như vậy tôi không có một thiện cảm nào cả, vì vậy cuộc trò chuyện sớm kết thức và tôi luôn tự hứa với mình sẽ ko bao giờ quan hệ hoạc tiếp xúc với cô bạn này, cô bạn của vợ tôi.
Nhưng một câu hỏi đặt ra cho tôi: Tôi sẽ là gì, làm sao cho vợ tôi hiểu được chuyện này, nhìn rõ được bản chất của người bạn rất thân, rất quý mến từ trước đến giờ ?