Lâu lắm rồi mình không online, không biết viết bài ở đây có đúng quy định ko, nhưng thực sự bây giờ mình đang hoang mang quá, rất muốn tâm sự cùng ai đó, mong nhận được sẻ chia, biết đâu nhận được sự đồng cảm hoặc hữu duyên có thể gặp được người hóa giải những băn khoăn lo lắng trong lòng.


Những gì mình muốn nói, mình cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa, tất cả có thể nói gọn lại ở 2 từ "vận mệnh". Nếu đúng là vận mệnh thì có thể thay đổi được ko?


Gia đình mình có 4 anh chị em, bố mẹ cũng đã già. Cuộc sống cũng đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng rồi cũng cập đến bến bờ bình yên. Mấy anh chị em đã lập gia đình, mình lấy chồng xa quê, anh trai lấy vợ ở quê nhưng cũng làm việc xa nhà, cuối tuần mới về. Chuyện sẽ ko có gì để nói nếu không có chuyện anh trai mình có bồ bịch ở bên ngoài. Mọi chuyện xảy đến cứ như là số mệnh được sắp đặt trước. Chẳng ai có thể nghĩ một người luôn yêu chiều vợ như anh trai mình mà cũng có lúc đi tòm tem bên ngoài. Chuyện đáng nói ở đây là người thứ 3 chen vào ở đây. Mình chỉ có thể dùng một từ quái thai. cô ta cũng khá xinh đẹp, giàu có (còn cách nào mà cô ta giàu như vậy mình cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì), mình vẫn luôn tin anh trai mình và cảm giác như anh trai mình bị lừa. Tuy nhiên, mình cũng chỉ có thể trách anh trai mình mà thôi. Nói tiếp về cô kia, cô ta xen vào cuộc hôn nhân đang yên ấm hạnh phúc của anh mình, và lại ghen ngược. Cô ta tìm mọi cách chọc phá cuộc hôn nhân của anh chị mình, cô ta nói xấu tất cả những người trong gia đình mình cũng như gia đình chị dâu mình. Cô ta đi khoe khoang khắp nơi anh trai mình là chồng cô ta, up ảnh lên fb, zalo...Anh mình như một người bị bỏ bùa mê thuốc lú, đi theo cô ta và bỏ bê gia đình vợ con. Nhưng ko ai nói được, góp ý nhẹ nhàng hay răn đe đủ kiểu đều ko có tác dụng. Lúc ấy nhà mình bắt đầu đi xem bói. Và từ đây, cuộc sống bắt đầu bị đảo lộn tất cả. Các thầy đều phán những điều mà làm cả gia đình mình hoang mang. Họ nói nguyên do từ mồ mả tổ tiên, rồi đất đai nhà mình, rồi việc anh mình làm nhà làm cửa... tất cả nó đưa đẩy nên anh mình mới gặp phải vận hạn. Một người nói thì còn ko tin, chứ cả mười người nói thì ko thể không tin. Họ đều nói vận mệnh anh mình chỉ đến vậy. Trong tháng tới nếu có giữ được tính mạng thì cũng sẽ bị tù tội, hoặc sau nay cũng chỉ nhặt lá đá ống bơ. Nếu điều này thực sự xảy ra thì quả thực là một sự đả kích quá lớn tới gia đình mình. Bố mẹ mình đều đã già rồi, các con anh thì còn nhỏ. Từ ngày vợ chồng lục đục về chuyện ngoại tình kia, ông bà, vợ con đã quá khổ rồi. Vậy mà giờ lại còn vận hạn đang treo lơ lửng kia nữa. Anh trai mình giờ cũng nhận được ra sai lầm, rất muốn sửa chữa, nhưng có vẻ ko làm được. Anh ấy như bị bỏ bùa, bị cô kia chi phối toàn bộ cuộc sống, ko có cách gì dứt ra được. Mình không muốn tin và ngày nào cũng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu vận mệnh là có thật? Có cách gì thay đổi vận mệnh được không? Đã ai rơi vào hoàn cảnh tương tự gia đình mình chưa. Có lối thoát nào cho gia đình mình ko?