Bản chất của cắt tiền duyên và có nên cắt tiền duyên?
Chào cả nhà.
Hôm qua mình có lên chùa nhờ nhà chùa cắt tìên duyên, khi chuẩn bị làm đk thì cụ nhận đk có hỏi mình rằng: Sao con lại phải cắt tiền duyên?
mình không biết chả lời thế nào nên im lặng và chỉ cười.
cụ bảo thế này: bác phải hỏi rõ con như thế và sẽ giải thích cho con việc cắt tiền duyên là như thế nào rồi con hãy quyết định. minh hơi ngạc nhiên và phân vân vì lời của bà cụ.
cụ nói: cắt tiền duyên là khi con bị một âm Nam hay Nữ đi theo, cản trở con việc lập gia đình, hoặc có gia đình rồi nhưng ko hạnh phúc, khi làm lễ nhà chùa sẽ làm một hình nhân thế mạng, con cần một cái áo, con sẽ đi qua cầu dắt hình nhân đó và vị sư ở dưới sẽ cắt cho con...
thế con đi xem chưa, hay ai nói phải cắt tiền duyên?
Dạ, con có đi xem 2 nơi, một là vị sư ở chùa nọ nói con có âm Nam theo, rằng ở vị trí này có ngưòi Nam đó mất nên họ theo, nhưng hoàn toàn ko phải vậy. còn một lần khác là dịp đầu năm con có đi xem bói và người ta cũng nói cón phải cắt tiền duyên nhưng ko nói rằng có ai theo cả. Bản thân con cũng ko thấy mình có vẫn đề gì(Mơ có ngươờ theo, hoặc bị ám ảnh, hoặc điều gì đó đại loại là có ngươờ âm theo)...
vậy nếu con cắt tiền duyên mà thực tế con ko có thì có vấn đề gì ko?
bác ko biết?:Sad:......
khi con không có tiền duyên hay bị người âm theo mà con cắt, thì hình nhân đó đốt cho ai?????? con nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, bởi có nhiều ngưòi đang tốt lại cắt, cắt xong lại bảo nối, hỏi ai nối cái đó thì lúc đó chịu.
mình đã phân vân và bảo: vâng, thế cụ cho con suy nghĩ đã.
mình còn ngồi nghe cụ kể về các trường hợp đến cắt tiền duyên rất sợ, ví như một cô bé làm kế toán, đứng ở bến xe đợi xe bus, chỗ đó có một người Nam chết vì tai nạn và bị họ theo, hôm sau là dở luôn, và có đến nhà chùa nhờ làm lễ, ngồi ngay trong chùa và đối diện với bà cụ mà cô gái đó nói giọng của âm nam đó vv và vv...
mọi người nghĩ mình có nên làm cắt tiền duyên ko? cắt mà mình ko có thì có bị sao ko nhỉ? mình thì ko suy nghĩ vớ vẩn gì, chỉ nghe mọi người bảo nên cắt thì mình thử xem thôi, nhà mình cũng có một ngưòi mất cách đây khoảng 10 năm rồi, thỉnh thoảng mình có mơ về em ấy, cảm giác rất thật...liệu có phải.......?????????/