Hôm nay ngồi nhìn lại mấy tấm ảnh,e thấy mình để mất nhiều người mà e yêu quý quá mọi người ạ!


Từ bé e đã sống khá tách biết với bạn bè làng xóm,vì bố mẹ e đi làm cả ngày hay nhốt em ở nhà cả ngày ,không hề có bạn cùng tuổi thậm chí em chả biết ai trong làng,hoặc có biết cũng không chơi.Đi học mẫu giáo với người quen,đi học sớm 1 tuổi,và ở lớp cũng gần như không chơi với ai:(.Cấp 2 thì chơi với vài bạn và đăc biệt là e không hề chơi với con trai,do cực ít tiếp xúc và chỉ chú tâm học hành+ bố mẹ không thích


Lên cấp3 ,đi học khá xa nhà,e dần có vài đứa bạn thân,cùng bạn,đều là những đứa chơi rất thoải mái,và e cũng cư xử rất biết điều..Nhưng e vẫn không chơi được với con trai.e cũng không hiểu nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với con trai theo kiểu bạn bè thân mật là e lại nói năng không trôi chảy,dù e học hành hay nói năng bình thường..


Lên đại học bạn bè dần dần xa,gặp gỡ ít,đôi lúc gặp lại có chút hiểu nhầm,toàn những đứa tự ái cao,lại hay giận nên e thấy mệt và cũng ít dần liên lạc,Em cũng có bạn thân ở đại học,nhưng không hiểu vì sao sau 1 thời gian cũng tự lãng ra.


Em cũng tham gia đội tình nguyện ở cả trường và của Bảo tàng,học thêm ,lên thư viện để có thêm bạn bè cũng như mở rộng các mối quan hệ và học hỏi..nhưng e không hiểu vì sao chỉ sau 1 thời gian ngắn,những gì e có ấy dần mờ nhạt đi và gần như chỉ gọi là quên hết.


Em tự ngồi nhìn lại bản thân mình,e có thể nói là đặc trưng tính cách Xử nữ,khá cẩn thận ,kĩ tính, nhưng cư xử với mọi người cũng rất đầy đặn,chu đáo,không để ai thiệt bao giờ,ăn nói lịch sự,đôi khi còn tư vấn cho người này người kia về cách cư xử .Thường các mối quan hệ(bạn bè,yêu đương ,quen biết)kết thúc là do e nóng tính hay cảm thấy không được quan tâm,không công bằng...Nói chung là e cứ nóng lên là cho thôi luôn và chán không muốn nói chuyện với người đó


Em viết lằng nhằng quá,nhưng em có thể hỏi kinh nghiệm các chị làm sao để tạo dựng gìn giữ những mối quan hệ,kể cả thân thiết ,hay xã giao xã hội...Em cũng đã đọc nhiều sách Đắc nhân tâm và cũng khá tích cực chọn lọc những cái phù hợp để làm theo nhưng e vẫn muốn mọi ngừoi bớt thời gian cho e ít kinh nghiệm thực tế


Em xin cảm ơn!