Sau khi sinh con và nghỉ việc ở nhà hơn 1 năm, mình quyết định đi làm lại. Đồng thời, vợ chồng mình quyết định thuê osin trông con. Vợ chồng mình cũng thường xuyên đọc báo, tham gia các diễn đàn xã hội nên cũng biết để tìm được một osin ưng ý, có tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu thương con trẻ, và không trộm cắp là việc vô cùng khó khăn.


Do đó, vợ chồng mình cũng đã tìm hiểu và nhờ người giới thiệu nên đã tìm được một người giúp việc ưng ý. Mấy tháng đầu thì không có vấn đề gì, thấy con bé nhà mình rất quấn quít và rất ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, vợ chồng mình mừng lắm. Tháng nào cũng cho osin thêm tiền. Cuối tháng, mình còn cho thêm quần áo cũ và đồ dùng cũ để cho osin gửi về quê.


Nhưng mấy tháng sau mình phát hiện sự tác oai tác quái của osin bắt đầu lớn dần và càng ngày mình thấy biểu hiện con mình ngày càng khác thường, Thấy vậy, vợ chồng mình hỏi nhiều bạn bè và sau đó quyết định bí mật lắp đặt camera giám sát theo dõi người giúp việc thì mình lại phát hiện ra chuyện như vầy: osin thường xuyên bỏ bé chơi 1 mình, với nhiều khi con mình có nghịch đồ nguy hiểm chị ta cũng ít quan tâm ngay, còn có thái độ đủng đỉnh là khác, lúc xem video mình tức lắm, còn lúc ăn thì hay quát bé, nên nhiều khi mình thấy con có biểu hiện sợ sệt khi ăn.Con mình khóc mà osin không thèm dỗ, cứ để con bé khóc mà nước mắt nước mũi chảy cả ra, mình vô cùng xót con, nếu sớm biết thì mình đã không đối xử tốt với chị ta như vậy, thật sự vợ chồng mình không thể ngờ được. Cũng may là con mình không bị bạo hành kiểu đánh đập như thế này, nếu không thì mình cũng làm dữ lên cho chị ta biết.





Qua kinh nghiệm của mình, khi gia đình bạn có thuê người giúp việc, trông trẻ nhỏ ở nhà thì tốt nhất không nên tin tưởng hoàn toàn vào người giúp việc, và gia đình bạn cũng nên lắp đặt thêm 1 hệ thống camera giám sát để theo dõi họ và bạn cũng an tâm hơn khi đi làm hoặc khi không có ở nhà để đảm bảo tình an toàn cho con.