Chả là công ty em là một công ty lớn 100% vốn nhà nước, mà cũng chẳng to lớn lắm vì chỉ khoảng 1000 người với doanh thu tầm 200-250 tỷ, nhưng lão tổng giám đốc cũ nhảy một phát lên thứ trưởng một bộ thuộc ngành đất đai.


Lão tổng mới lên, chắc cũng được 3-4 năm gì đó đã dốt thì chớ lại còn chia bè kéo phái, đưa hết tay chân thân tín của lão lên nắm quyền. Nhân tài vì thế bỏ đi khá nhiều và công ty trên bờ vực thẳm, một số đơn vị giải tán, phá sản, có đơn vị từ 150 người giờ chỉ còn 20-30 người. Thế nhưng lão lại chuẩn bị ra Hà Nội làm cục trưởng một cục trực thuộc của bộ kia.


Lão chia bè kéo phái, phá công ty đã đành lại còn ăn bặm trợn, phát ngôn bừa bãi, ngoài ra còn gái gú trong công ty cũng không tha, hàng cơm cũng có, hàng phở cũng có, hàng xách tay cũng có.


Có một em cũng thuộc hàng xế chiều là tay chân và cũng là tô phở của lão từ khi lão còn là giám đốc. Lão năm nay 55 (Đinh Dậu), còn em kia tầm 45-46.


Chiều hôm kia, chồng em kia cùng vợ lên gặp lão tại phòng tổng giám đốc, mang sẵn búa và dao bầu. Không biết anh kia chém thế nào mà làm 2 phát vào mặt, khâu mười mấy mũi. Lão tổng quì xuống xin mà hắn không tha. Bảo vệ công ty và dân phòng xông vào mà hắn dọa chém tiếp, cứ để lão kia ôm vết thương máu chảy lênh láng. Hắn cứ để thế và chờ công an đến giải quyết.


Mình thì chẳng bình luận gì nhiều nhưng tớ phục anh chồng kia, dám làm dám chịu, chém xong chờ công an đến mà lại chém vào mặt mới hoành tráng. Còn dư luận thì bảo lão ngu, đáng đời (tất nhiên là trừ đám thân tín của lão). Riêng mình thì cho là quả báo vì lão chơi rất bẩn, người lao động nghỉ việc mà lão tìm mọi cách xù tiền trợ cấp thôi việc, xù tiền lương còn nợ.