Các chị ơi, thời buổi bây giờ thì chắc ai cũng biết là bằng cấp là thứ vô cùng quan trọng phải khôg ạ?


Hux, ngày xưa em lười vs ham chơi nên chỉ chọn thi vào hệ cao đẳng. Lúc đấy chỉ nghĩ đỗ đc là đc, sau này thế nào thì tính sau. Thế mà vèo cái e đã ra trg vs tấm bằng cao đẳng LOẠI TRUNG BÌNH.


Nhờ xin được vào chỗ ngon chỗ tốt thì cũng vẫn lo, sợ coa ngày bị đào thải. Thế nên giờ em lại chật vật đi ôn vs thi liên thông để có cái bằng đại học cho chắc chân. Mặc cảm vs cái bằng của em lắm :-((


Có chị nào giống em không ạ? Nếu có thì các chị có thể chia sẻ cho em x giờ cuộc sống và côg việc thế nào rồi không để em có chút động lực