Hix! Em bức xúc quá nhưng tìm mãi chẳng biết post chổ nào, đành post ở đây vậy! Có gì mod chuyển topic hộ em nha!
Chuyện là như vầy, tuần trước về quê chơi. Trời xui đất khiến sao hôm đó bà bị ốm sốt, thở khò khè, nhìn mà phát tội luôn các mẹ ạh! Gặp nhà lại không có ai, em phải chạy kêu chú xe ôm chở lên bệnh viện huyện. Thế mà vào đó chẳng thấy bác sĩ, y tá nào lại hỏi hang cả. Em phải nhờ chú xe ôm trông bà dùm để đi làm thủ tục giấy tờ. Chỉ mỗi việc đó thôi mất hết gần 30 phút, gặp thêm chuyện sử dụng thẻ bảo hiểm nên càng lâu hơn. Cái bệnh viện huyện thì có lớn j mấy vậy mà em phải chạy k biết đến mấy vòng. Bà em thì vẫn nằm gục trên ghế đá với chú xe ôm. Đến khi chịu không n63i em phải hét lên ,đến nổi cả bệnh viện phải quay lại nhìn thì mới có 2 cô y tá đỏng đảnh chạy tới. Em thì đứng khóc ròng. Chú xe ôm thấy tội quá đành bế vội bà em vào phòng cấp cứu. Gặp chứ em mà bế được em cũng chẳng để mấy người đó đụng vào bà đâu! Vào còn bị bác sĩ lớn tiếng nữa chứ! Cũng may là giờ bà khỏe hơn rồi! Chứ bà mà có mệnh hệ gì chắc em wậy tưng cái bệnh viện này lên wá! KHông biết những giấy tờ thủ tục đó quan trọng đến mức nào mà y, bác sĩ trong đó lại để người bệnh vật vã như vậy, em bị mấy lần rồi, nhưng những lần đó k nghiêm trọng lắm! Lần này thì em chịu hết nổi luôn! Hix... không biết đến bao giờ những chuyện này mới chấm hết được đây các mẹ! Em tức quá đi àhh!