Ốc chưa lo nổi mình ốc còn đòi làm cọc cho rêu. Đó là câu nói mà ai cũng nghĩ đến khi xem chương trình “Bạn Muốn Hẹn Hò” được mua bản quyền của Japan và hiểu hoàn cảnh của bà mối này.


Các bạn người Nhật của tôi nói, chương trình này cực kỳ ăn khách ở Nhật và tỉ lệ cưới rất cao sau khi bấm nút “Đồng Ý”. Nhưng ở Việt nam, nó chỉ như một chương trình “mua vui” là chính. Tỷ lệ ghép đôi thành công chỉ khoảng vài phần trăm.


Từ xưa đến nay, người Việt Nam quan niệm người mai mối phải là người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc (như Quyền Linh thì OK), có con cái đầy đủ. Bà mối còn được các đôi tin cây nhờ “xếp lại phòng tân hôn, đặc biệt là “chải chiếu” hộ để mong gia đình được như hoặc hơn bà mối.


Tôi không phủ nhận Cát Tường là một MC khá hoạt ngôn, phù hợp nhiều chương trình giải trí. Có Cát Tường là vui là cười. Nhưng nếu coi đây đơn thuần là giải trí mua vui thì thật là đau lòng quá đi.


Chương trình này hay bởi mỗi người mỗi cảnh, mỗi cặp đôi mỗi bất ngờ vì có sự tương tác trực tiếp. Nên chăng giám đốc chương trình mạnh dạn chọn một người thích hợp hơn Cát Tường cho chương trình vừa hay vừa có ý nghĩa thiết thực hơn không? Tôi chỉ đóng góp ý kiến cá nhân đưa lên đây để mọi người cùng thảo luận cho chương trình truyền hình hay hơn, ý nghĩa hơn. Tôi thích xem chương trình hài của Cát Tường hơn.


Xin lấy biểu quyết chọn bà mối mới có điều kiện phù hợp hơn, toàn tâm với chương trình hơn (không chạy sô như Cát Tường). Tạo cơ hội cho lớp trẻ được thể hiện, cho lớp già đỡ phải cáng đáng nhiều quá. Ai đồng ý cho 1 like.


webtretho