Ngồi viết những dòng tâm sự này mà nghẹn ngào nước mắt... E là sv năm cuối của 1 trường ĐH tại HN. E và bạn trai e yêu nhau 2 năm nay và chúng e đã lỡ có thai ngoài ý muốn. Khi e biết thì con đã đc 3 tháng, rất khỏe mạnh, đáng yêu. Mừng nhưng lại sợ hãi nhiều hơn vì cả 2 đều chưa baoh có ý định bỏ con dù là lớn hay nhỏ. Nói cho bạn bè e thì đứa nào cũng khuyên e phá thai đi, dịch vụ bây giờ hiện đại, tốt lắm. Đúng vậy, nhưng e thấy ghê cái việc đó lắm, chưa baoh nghĩ đến luôn. Bọn e cứ cố che giấu 2 bên gđ ở quê cho đến bây giờ con đã sang tháng thứ 9, dự kiến sinh là 12/12/2015 tới đây. Nhưng đó cũng trùng đúng lịch thi và làm tốt nghiệp của e và ng y e, e sợ ko kham nổi mất. bây giờ mà thông tin với gđ đồng nghĩa với việc gđ sẽ bỏ e và e cũng ko còn đk để thi và học cho xong nữa. Gần đến ngày con chào đời mà chưa chuẩn bị đc thứ gì hết, tiền bạc đều ko có, lặn lội quanh cái đất HN xin việc nhẹ nhàng 1 chút thì ko ai ng ta tuyển 1 bà bầu... Thật là khổ tâm, luôn phải gồng mình lên chiến đấu như những bạn sv khác, sống trong sự cười nhạo của bạn bè nhưng cũng may là ngy e luôn động viên và giành dụm các thứ cho e nhưng vẫn là hoàn cảnh khó khăn quá. E ko thể từ bỏ học tập vì chỉ còn ít ngày nữa là e kết thúc rồi, e cần có bằng để có việc làm, kiếm tiền nuôi con nữa nhưng nghĩ đến con cứ phải theo mẹ như thế này cực lắm.
Các chị trong group hãy cho e lời khuyên bây h e phải làm gì để mọi chuyện tốt đẹp nhất? Chị nào có đồ cho trẻ sơ sinh còn dùng đc cũng có thể giúp đỡ để lại cho e giá rẻ ko ạ? Và với 2 đứa sv trẻ như chúng e bây giờ thì cần phải chuẩn bị sinh ntn tại HN cho đỡ tốn kém và chăm con ntn khi ko có sự giúp đỡ của gđ ạ?