Em sinh năm 92, người yêu em 90. Tụi em yêu nhau được 1 năm và nghiêm túc tiến đến hôn nhân. Tết vừa rồi ba anh đi chùa được 2 thầy xem bảo hai tuổi này lấy nhau về khắc khẩu không ở được với nhau, gia đình có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Giờ ba mẹ anh không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Ba anh đi xem thầy tiến sĩ Phật học nào đó. Em buồn lắm, hai đứa cùng muốn cố gắng vượt qua thử thách này, hôm nay mình gọi điện hỏi thăm mẹ anh (Cứ 2 tuần mình gọi 1 lần để thăm hỏi) thì mẹ anh nói chuyện này và bảo còn cần phải xem lại, bảo mình cứ đi làm bình thường đừng xin nghỉ việc. ( hai đứa yêu xa, mình đã thu xếp công việc để Tháng 7 về). Mình ra mắt gia đình anh hồi Tháng 10 năm ngoái, Tết về mình có xuống nhà chơi 3 lần thấy ba mẹ anh khang khác, mẹ anh nói đầu năm chưa nói sợ buồn không hay nên lúc nãy gọi điện mẹ anh nói cho mình biết. Mà thật ra mình thấy lạ nên đã gặng hỏi anh trước đó rồi, có điều anh không nói cụ thể không hợp như thế nào.
Có anh chị nào có tuổi giống tụi em không ?
Em và anh thì lúc quen đến giờ rất hiếm khi cãi nhau, có giận hờn nhỏ nhưng hai đứa đều nói ra chân thành và lắng nghe nhau, tôn trọng và tin tưởng nhau. tụi em yêu xa tháng rưỡi thăm nhau 1 lần, mỗi ngày đều gọi video quan tâm nói chuyện nhiều với nhau, tụi em thương nhau lắm.
Hai đứa định Tháng 9 cưới mà Tết về xảy ra chuyện như vầy. Em cũng đã sắp xếp công việc để hết Tháng 7 là về hẳn ngoài quê. Nhà anh cách nhà ba mẹ em 10 phút đi xe máy thôi.
Trên tinh thần cả hai quyết tâm đến với nhau nhưng không thể nào không buồn được. Hôm nay nghe mẹ anh nói mà em không kiềm được nước mắt luôn, vừa thương anh và thương mình.
Mong nhận được chia sẻ từ các chị để em thấy nhẹ nhõm hơn.