Chào các bạn. Mình hiện đang làm ở vị trí quan hệ khách hàng cho 1 ngân hàng lớn. Ngày mới ra trường mình có làm hỗ trợ tín dụng, đến đầu năm 2020 thì chuyển sang làm quan hệ khách hàng. 1 năm đầu công việc cũng ko quá áp lực do mất 4 tháng học việc thử việc nên chỉ tiêu cũng ko cao, thêm vào nữa 1 phần may mắn vs tận dụng dc các mối quan hệ cũ nên tổng kết năm mình cũng hoàn thành dc 85% chỉ tiêu. Nhưng từ đầu năm tới giờ thì do ảnh hưởng của dịch nên việc kinh doanh khó khăn hơn rất nhiều, chi nhánh mình tổng kết đứng gần áp chót trong hệ thống. Các sếp trên hội sở họp giao chỉ tiêu áp xuống khách hàng cá nhân rất cao. Từ giờ tới hết năm mình phải huy động dc ít nhất 70 tỷ, giải ngân 80 tỷ. Mấy ngày rồi ngày nào cũng họp hành từng người một, ngay từ lúc mới sang mình đã xin vào vị trí khác ko phải kinh doanh vì tính mình hướng nội vs ít quan hệ, tự mình biết mình ko hợp vs vị trí này nhưng do vị trí kia hết chỉ tiêu nên nhân sự chuyển mình sang quan hệ kh. Chiều nay sếp lại gọi họp, bắt nêu chi tiết vs chỉ tiêu ntn thì dự định làm ntn, ko thực hiện dc thì xin ngỉ... mình nhìn con số đã biết là ko thể thực hiện dc. Sáng mai rồi cuối tuần lại họp. Thật sự mình rất mệt mỏi, càng ngày càng kém tự tin và đáng lo hơn là giờ mình rất sợ đến cơ quan, mình cũng lớn tuổi rồi, còn có gia đình và con nhỏ, mức thu nhập ở cơ quan hiện tại cũng ổn nên h bị mắc kẹt nghỉ ko dc, làm ko xong. Ngày trc bên ngân hàng cũ mình tự tin bao nhiêu thì bây h sang đây càng ngày mình càng mất tự tin, công việc áp lực, con nhỏ...h ko biết làm sao để vượt qua tình trạng chán nản này nữa

