Hôm nay tâm lý không được tốt nên mình suy nghĩ toàn những điều vớ vẩn. Nhưng suy cho cùng, cuộc đời có nhiều điều ngang trái, ứ biết cái gì là vớ vẩn.


Thế này nhé, khoảng thời gian này năm trước, mình đi trên một chuyến bay, ngồi ở vị trí cánh nên gần động cơ, nó run lên bần bật. Bất giác mình nghĩ nếu chuyến bay đó bị rơi, chắc mình sẽ chết và - trời ơi- còn bao nhiêu việc chưa làm. Lúc đó, mình chưa đưa mẹ đi du lịch biết bao là chỗ, mình chưa kịp mặc bộ váy mới vừa mới lấy về, mình chưa có con... Cuộc sống mà chấm dứt vì một chuyến bay gặp nạn thật là lãng xẹt. Thế là sau đó, mình rất muốn có con.


Rồi mình cũng có thai. Nhưng ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Tổn hại sức khỏe vì sảy thai thì có thể ko đáng kể nhưng tâm lý thì rất tệ. bất kể cái gì có liên quan đến em bé cũng làm mình thấy rất khó chịu. Nói chung là ko thể miêu tả cảm giác đó bằng lời. Mình bắt đầu chú ý đến việc mua đồ chơi cho những đứa cháu. vfa thi thoảng có các chị cùng cơ quan hay kể chuyện cảnh giác về gia đình cho mình nghe. úi giờ, chỉ nghe như là nghe "chị Thanh tâm" kể chuyện thôi.


Đột nhiên ngày hôm nay, mình thấy vừa bức bối, khó chịu, vừa thấy tức giận khi nghe chuyện của một chị, ngừoi ta đồn là chị ấy sắp ly dị. Chồng chị ấy còn nói phong thanh là dù đứa con trong bụng kia được sinh ra là trai hay gái thì anh ta vẫn bỏ chị ấy. Vậy mà 2 tháng trước mình ko dám nhìn chị ấy vì mình ghen tỵ với cái bụng bầu kia. Bây giờ mình thấy thương chị ấy, thực ra là thương em bé hơn. Cũng ko biết nữa, có lẽ là thương cả hai.


Bây giờ đang ngồi xem phim buổi tối trên VTV3, có một anh chàng bỏ cô vợ hiền thục, xinh đẹp để lấy cô bồ và có con trai với cô ta. Gia đình chồng cô ấy vẫn tốt với cô ấy nhưng cuối cùng vẫn ko làm gì dc. Thì cũng đúng, dù đúng hay sai thì con trai vãn là con trai ông bà, cháu vẫn là cháu ông bà, còn con dâu thì 1 cô chứ 5 hay bảy cô mà chả được.


Mình thấy con người thật tàn nhẫn, thật ích kỷ.


Tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, lòng buồn ơi là buồi. Quay sang chồng bảo: Anh yêu, em sẽ đối xử tốt với anh! chồng tròn mắt lên rồi buông một câu: Vợ hâm!


Uh, có lẽ là hâm thật. Thôi vậy. Cứ sống như mình thích, đời muốn ra sao thì ra.