gia dình em dạo này lắm ch quá, thực sự thì e đang rất đau đầu và mệt mỏi. chuyện là anh trai em k đi làm đc gần chục năm nay rồi, mà mỗi tháng bố mẹ em có bắt nó đóng góp gì đâu, có tiền điện mỗi tháng 300-400k thôi mà có tháng đóng có tháng k. em ccungx bó tay k hiểu nổi nó.
anh trai em có gia đình rồi, nha e dc 2 cháu, 1 trai 1 gái đẹp lắm. hồi trc thì nằng nặc đòi cưới nhau cho bằng đc, đẻ được 2 đứa ra thì bỏ nhau cho bằng chết thì thôi. tội là thằng a em nó đánh với đuổi chị dâu em đi ( lý do thì sao e k biết, nhưng con trai dánh con gái là k đáng mặt dàn ông rồi).từ hồi anh trai em đi làm đến nay thì mỗi tháng đứa cho bố e đc k quá 1tr tiền chi tiêu, mà có tháng đưa tháng k, chứ có phải đều đặn gì cho cam. thế mà đến bữa ăn cơm cứ đòi hỏi phải ăn ngon, khổ cái mẹ em k biết chi tiêu. toàn mua phải đồ k ngon thôi. em cũng tháy vậy nhưng kệ thôi vì lúc đó e vẫn đi học sáng nên cũng k tham gia mua bán làm gì.
em với nó k hợp nhau, nói 1,2 câu là cãi nhau thôi, mà nó thik đánh em lắm, em cãi nhau với nó toàn bị ăn đòn. con gái sức yêu nên chả làm gì đc. bố mẹ em nghèo lắm. không có tiền, giờ về già càng nghèo vì k có lương hưu, bố em lại bị tai biến k đi lại đc. giờ chi phí trong gia đình 1 mình e đứng ra lo hết. hôm qua đén lúc đóng tiền điện, 600k, nó còn mở mồm ra bảo chỉ chịu có 150k, tức 1/4 thôi. nó bảo nó chỉ dùng có ngần đấy thôi. em bó tay rồi, k nói đc gì nữa.
các mẹ cho e lời khuyên với :((( cứ thế này chak e k dám lấy ck, bỏ bố mẹ em, k biết bố mẹ e sống sao nữa.