Nay bão này anh, anh em mình biết nhau từ lâu vì có họ :)) nhưng chơi với nhau thì mới thôi đếm chưa hết 1 bàn tay. Ê!!! Đồ nói nhiều, nói lắm và hay nghĩ ngợi linh tinh. Này nhé, Em phải nói ra bởi em thấy rất vớ vẩn, gì chứ em tung đũa thôi mà, đã bảo là em không cố ý, thế thôi cũng rơi lệ vì em, biến em thành đứa mang tội :)) đồ điêng kia, mồm nói không sao, thế mà dỗi em hơn tháng trời, thật là vchg. Gà bảo em xin lỗi anh, em xin lỗi rồi, anh vẫn im, Ừ thì kệ cho anh im, lúc ấy em thấy anh thật là đàn bà. Cảm thấy ghét anh nữa ấy