Mình hỏi chút mình muốn tố cáo và muốn tìm phóng viên để tố cáo hộ thì fai làm ntnao ạ,


Chuyện là ntnay e đag thất nghiệp, đi xin việc 1 số chỗ k xong,nản trí quá e qua trung tâm môi giới việc làm của văn phòng báo LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ ở Khâm Thiên, họ yêu cầu e nộp lệ phí 200k và có 1 bản hợp đồng cho e, phí 200k này sẽ có tác dụng trong t/h họ giới thiệu cv nhưng mình ko phù hợp hoặc họ k tuyển dụng đc mình. Em Ok nghĩ cũng k đáng bao tiền, ngoài ra nếu đc nhận vào làm ký hđlđ vs cty mà họ giới thiệu,e sẽ fai trích 40% lương tháng đầu trả cho họ, e cũng Ok.


Nhưng vấn đề là họ hợp tác vs nhà tuyển dụng mà họ k tìm hiểu kỹ nhà tuyển dụng đó có thật k,hay là ma...họ giới thiệu cho e tới gặp 1 chị tên là Hiền, cho sđt,và địa chỉ hết sức chung chung là ở kđt Mỗ Lao.


Và cho tên cty: cty mặt trời vàng - agela (e search gần chết trên mạng k thấy bất kỳ website nào,hay thông tin j của cty này cả, lại nghi ngờ)


Đến hẹn là lên,e tới gọi điện hết hơi 3-4 cuộc mụ ta k nghe máy,e fai gọi lại văn phòng môi giới để phản ánh, họ nói để họ gọi lại cho c ấy giúp mình, ngay sau đó họ cũng nói mình gọi lại cho mụ ấy. Thì mụ ta nói hnay mụ ấy fai lên sân bay làm abc j đó,hẹn e chiều nếu e chắc chắn 3h đến đc thì c ấy mới qua vp (e đã thấy có vấn đề rồi),e bảo thôi để sáng mai c ah,và e xjn địa chỉ vp để mai e qua,thì c ấy bảo mai e cứ tới đi rồi gọi lại cho c (e lại thấy có vấn đề)


Sáng hôm sau, mụ ấy nói vp cty đag sửa k tiện tiếp bọn e nên bảo e qua quán cf gần đó. Đến nơi thì k chỉ có mình e,mà co khoảng 5-6 bạn nữa cũng mang hs có dấu của vp lao động thủ đô tới. Mụ ấy nói rất là hay: cty c có mạng lưới ở các quốc gia, Nga, angela,...hiện đang có nhà máy ở dưới Hưng Yên, trc cty c thuê vp ở Vincom,nhưng đắt quá nên bọn c chuyển về mua 1 căn hộ tại kđt này. Hiện tại vp cty đag sửa nên c k tiện tiếp bọn e đc, mụ ấy nói hiện tại c đang cần 4-5 bạn làm nhân viên vp


cho c ấy, chuyên các thủ tục cấp gia hạn visa, vé máy bay, nói chung là các thủ tục để đưa người của c ấy sang 1 nước khác xuất khẩu, còn việc tuyển dụng lđ thì đã có 1 đội ngũ thực hiện,và họ là ctv,k ở vp. Lương của bọn e thì c ấy nói thấp nhất là 5 triệu, nhiều là mười mấy triệu, tuỳ năng lực. Nhưng trc khi vào cty c cần fai đào tạo các e 10 ngay về các nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp(mụ ấy nói vì fai đi tới các phường,xã huyện để giải thích, trình bay vs họ các vđ abc về việc đưa ng đi xk) trong 10 ngày đó bọn e fai đóng phí 1 triệu tiền đào tạo,xong đó bọn e fai đi thị trường 15 ngày. Hết 15 ngày thì bọn e fai nộp báo cáo về cho c,như kiểu viết luận văn ấy( mụ ấy nói thế) c sẽ chấm điểm,nếu bọn e qua thì sẽ đc nhận vào cty,còn k thì bọn sẽ k đc nhận tiền phí đào tạo (e đã thấy chối dã man rồi). Sau khi vào cty bọn e fai nộp tiếp 5 triệu hoặc bằng gốc. Và nếu đi làm thì fai cuối tháng 6 bắt đầu tháng 7 mới bắt đầu làm đc vì cty vẫn đag sửa vp (, chả lẽ trong time sửa vp đó k ai lv ạ)


E hỏi vặn lại: e k thấy cty mình có bất kỳ 1 thông j trên internet,vậy là ntnao hả c. Mụ ấy đôp luôn e là: nếu bạn nào trong đây cảm thấy cty là lừa đảo thì b ấy có thể về, vì c cần những ng có tính cách abc j j đó,


Sau cuộc pv đó, e cảm thấy đây là 1 địa chỉ hết sức có vấn đề. Và đã gọi lại luôn cho vp báo lđ thủ đô và họ cũng nói là cũng có nhieu bạn phản ánh như thế, c sẽ xem lại ntnao.


Vài bữa sau e lại gọi lại vp báo lđ thủ đô yêu cầu họ tìm 1 cv khác cho e, nhưng họ cố thuyết phục e thử chỗ mụ ta vì đã có 1 bạn làm rồi. E điên hết cả tiết lên. Cãi nhau 1 hồi chán vs nhân viên bên nhà báo, e chán chả buồn liên lạc nữa,


Nhưng thực sự bức xức vs thái độ và cách làm việc của vp báo lđ thủ đô, e đc biết là nhà tuyển dụng chỉ cần gọi điện cho họ, yêu cầu abc đag có cv j j đó cần họ tìm người giúp, chả cần hđ hay giấy tờ j cả. K biết bao nhiêu bạn bị lừa ở cái con mụ ở Mỗ Lao rồi. Sao bây h lừa đảo nhiều vậy k biết, thực sự chán. E k muốn những việc ntnay tiếp tục xảy ra, e vẫn thấy vp báo thủ đô đăng tin tìm nhân viên vp cho cty đó, 1 cty ma rõ ràng. E rất rất mong muốn anh chị nào là phóng viên, có thể vào cuộc lên tiếng giúp em, để những người sau không bị lừa bịp ntnay nữa. Hjcc