Chào các chị, em hay thấy người ta bảo chả gia đình ai là hoàn hảo, ko sứt chỗ nọ thì mẻ chỗ kia. Đặc biệt là vợ và chồng. Vợ mà giỏi quá thì chồng sẽ kém hơn chút, ngược lại chồng mà giỏi thì vợ cũng lù đù, hậu đậu hơn chứ hiếm nhà ai giỏi cả vợ cả chồng, mà như thế thật thì sẽ ko bền. Liệu có phải thế ko ạ? Nói thật là em là con gái nhưng cũng khá mạnh mẽ, có chí nên nhìều người dọa em sẽ tranh hết phần chồng, sẽ phải làm chồng vì vậy nên em sợ sau này lấy phải anh chàng hậu đậu lắm... Mà thực tế là có mấy anh qua tìm hiểu em thì toàn anh có vẻ kém hơn em 1 chút, rồi có anh thì gia trưởng, bảo thủ lạc hậu… em buồn lắm. Mình ko phải là kén, chỉ muốn tìm người để mình thấy phục và ngoan ngoãn nghe theo thôi mà sao khó thế.