Anh à! Mình quen nhau nhé.
Yêu thương thì đừng để đó́
Anh à .
Anh tò mò về em chứ.
E cô gái 42kg- 1m56
E là cô gái bề ngoài khá mạnh mẽ nhưng bên trong sống nội tâm. Nhiều người quen em nói em chín chắn. E cũng cảm thấy vậy anh à. Giới thiệu thế nào tiếp nhỉ. Thui nếu a muốn quen thì ib cho e nhé. E cũng ngại để lại thông tin cá nhân lên đây.
A đừng thắc mắc sao em lại lên đây tìm anh, có chứ e đã tìm anh ở ngoài đó ,có người đến nhưng em nhận ra đó không phải là anh, họ thiếu kiên nhân ,mất tự tin và em không giám mở cửa trái tim mình anh ạ. Vì yêu nhau là cái duyên cái số mà.
Không biết tiêu chuẩn chọn người bạn đời của anh là gì. có cao không. nhưng hãy vì em mà hạ nó xuống nhé.
Anh à, em không quan trọng " đàn ông không quan trọng giàu có , gia cảnh, có bao nhiêu đất đai, bố mẹ giàu thế nào. mà quan trọng ở bản lĩnh và tình yêu anh với em thế nào. Có đủ để anh làm ra tất cả hay vứt bỏ tất cả hay không"
và em cũng vậy e không thíc dùng tiền hay nhan sắc để đong đếm tình yêu ( 2 thứ em đều thiếu)
Điều duy nhất e có thể nói là :
Em sẽ nắm chặt tay anh cùng anh đi hết những khó khăn của cuộc sống, Chúng ta sẽ là gđình hp và tràn ngập tiếng cười anh nhé. Chúng ta sẽ có ngôi nhà và những đứa con thơ, du em em có đi làm nhưng em sẽ dành thời gian chăm sóc cho gia đình. chúng mình cùng dạy con học nhé e cũng thíc ngôi nhà mình có nhiều cây cảnh do mình trồng. sẽ không cằn nhằn anh mỗi khi a đi nhậu( nhưng a đi ít thui nhé) tốt hơn k à anh hãy nhậu ở nhà tự tay em sẽ chuẩn bị, cho lũ bạn a lác mắt và anh sẽ tự hào, e sẽ k cấm anh xem đá banh e sẽ xem cùng anh ,và cổ vũ đội của anh. Còn việc nhà hãy phụ em nhé. Như nhặt rau giúp em, phơi quần áo giúp em, em rửa bát a úp bát chẳng hạn.đơn giản thế thôi anh nhỉ.
Và điều em muốn nói là hãy bên nhau và đón tuổi già cung nhau anh nhe.