27/03/2015. Chị gái anh đưa anh qua nhà em để gặp mặt. Cái cảm nhận đầu tiên của em về anh là sự hiền lành đến dễ thương.


30/4. em chủ động rủ anh đi Cửa lò chơi, rồi cả 2 đứa về nhà em, em đã chứng kiến sự lo lắng của bố mẹ khi con gái mình đi chơi với 1 người con trai cỉ sau vài ngày gặp mặt, em củng đã chứng kiến anh hiền lành, nhẹ nhàng đáp lại những lo lắng của bố mẹ.


1/5. Em chính thức nhận lời yêu của anh ( sau 4 ngày gặp và nói chuyện)


Rồi mình có những ngày tháng hạnh phúc, vui cười, rồi anh ghen, anh kiểm tra tin nhắn của em, anh nghi ngờ về tình yêu trong sáng em dành cho anh, rồi mình lại hạnh phúc rồi lại cãi nhau vì những chuyện không đâu. Anh nghe người ta nói em trước kia đã có người yêu, em xốn xang khi người yêu cưới vợ, ngày người yêu cũ đó lấy vợ em qua nhà họ từ sáng sớm ( sự thật họ chỉ là bạn cấp 3, mà ngày họ lấy vợ thì em chỉ tranh thủ về buổi trưa đón dâu thôi), vậy mà anh nỡ lòng chì chiết em, anh nói rằng sai lầm lớn nhất của đời anh là gặp em, cho người lớn qua nói chuyện. em đã rất đau đớn nhưng vì em yêu anh quá mất rồi, em không thể mất anh được nên em cố giải thích sự thật, anh vẫn không tin.


rồi chúng mình lại có những ngày hạnh phúc và cả những ngày đau khổ vì bị anh dày vò em.


16/10 em muốn anh tặng em nhẫn cưới dịp sinh nhật mình, anh đã làm, rồi mình lại mẫu thuẫn, anh lại đòi đem nhẫn vứt đi


1/4. Nhà anh qua hỏi cưới em


tối 1/4: Anh đã không để cho gia đình em được yên ấm vì anh cho rằng em hỗn láo với anh, anh quậy phá , anh làm phiền bố em, Sáng 2/4. em xin phép bố mẹ cho hủy đám cưới nhưng mẹ em ngăn lại vì đã lỡ mời khách rồi.


2/4. Anh qua rước em về làm dâu. xong tiệc thì anh lại tiếp tục gây chuyện.


Rồi mình là vợ chồng. mình lại có những ngày tháng hạnh phúc, rồi củng lại có những ngày em phải đau đớn vì bị anh dày vò trong mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, anh sẽ đưa bố mẹ em, mọi người thân của em ra mà chửi xối xả, mà xúc phạm,


11/9. vợ chồng mình sắp khép lại mâu thuẫn thì bạn anh đến, em củng đón tiếp nhưng em không hài lòng về họ. EM đã phải trả giá rất đắt về sai lầm đó của mình, anh đánh em, quẳng, đập phá mọi thứ trong nhà, bê mâm cơm ném ra vườn. rồi em xin lỗi anh, rồi em đi làm, anh ở nhà đi uống rượu với những người bạn đó, anh về, anh lại chửi em. em đi, đêm đó anh xúc phạm và đuổi em đi, em đi, trời đất như đang rất phẫn nộ anh, những hạt mưa, nhưng cơn gió cứ tới tấp, chúng tấp vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em, em đi em quay nhìn về phía sau, chỉ mong anh sẽ đuổi theo, nhưng không, em biết đêm đó ông trời đã khóc vì số phận của em, ông khóc và hét rất lớn nữa, em thu mình trong mái hiên ven đường, cầu mong mọi chuyện an lành.em đi về bà ngoại. anh đã gọi điện, chỉ để đe dọa em


Sau đó anh ra nơi em làm để viết đơn ép em ký.Rồi anh biết em dứt khoát thì anh sang nhà xin lỗi bố mẹ, em lại quay về nơi em bước chân ra đi, em không nhớ những đau thương anh dành cho em khi anh nóng giận.


Rồi mình lại là vợ chồng, rồi những mâu thuẫn vẫn xảy ra.


9/9 âm lịch làm giỗ hết khó bố anh. em xin nghỉ buổi chiều, em chỉ ghé vào bố mẹ em một tí mà về nhà, anh chửi lên chửi xuống, anh còn nói nhà mi có mạng nào chết bên à, em đau đớn vô cùng.


cuộc sống của mình cứ lặp đi lặp lại như vậy.


Cho đến 1/4/2017. củng tròn 1 năm em làm vợ anh, làm dâu nhà anh. hôm đó em đi làm về lo cơm nước xong xuôi, anh vẫn chưa về, em tranh thủ lên nhà chị gái anh 1 tí, anh về và em không ở nhà, kết cục là anh lại chửi rồi đanh em, đuổi em đi, em đã đi từ ngày tròn 1 năm chúng mình cưới nhau, em đi và em mãi không về nơi đó nữa.suốt những ngày đó anh vẫn gọi điện đe dọa em, ép em li hôn để mong em quay về. anh chửi em, giờ thì cảm xúc trong em là sự thù hận thù hận người đàn ông đã chung gối với mình, thù hận người đàn ông đã từng cho em cánh tay gối đầu, thù hận cả người mẹ đã sinh ra anh, em thù hận anh, không phải vì anh làm tan nát cuộc hôn nhân, em thù anh vì anh được làm chồng của 1 người hết lòng yêu thương anh, được làm con rể của bố mẹ em mà anh không biết níu giữ. Lần này em quyết dứt bỏ anh, dứt bỏ cả những yêu thương, những hạnh phúc mình đã có. Em vẫn dõi theo anh trong cuộc đời này. Em yêu anh nhiều lắm, người chồng điên khùng à. Em đã gửi đơn lên tòa, chắc củng nhanh thôi, mình sẽ không là gì của nhau nữa. Vĩnh biệt chồng yêu của vợ, vợ vẫn lo lắng không biết những ngày qua không có vợ, cuộc sống của chồng ra sao, nhưng vì lòng tự trọng, vì cuộc sống của vợ,vì tương lai của vợ, vì tình yêu của vợ, vợ không thể để tình yêu của vợ bị đem ra dày vò trong đau đớn được