Hầu như chúng ta luôn để ý người khác lần đầu tiên để quyết định có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ đó hay không. Thành thật mà nói thì chắc đa số đã gặp gỡ hay bản thân mình là một người có vẻ bề ngoài vô cùng bình thường, không có gì đặc sắc cả, thân hình thì cũng không phải thon thả gì, phong cách ăn mặc thì cũng không phải dạng đắt tiền gì cả. Nhưng ngược lại rất nhiều người yêu mến và luôn chú ý tới. Và nhiều khi mình đã từng tự hỏi rằng tại sao lại có thể như thế? Bình thường ấn tượng đầu tiên là luôn dành cho những bạn có khuôn mặt xinh xắn, mặc đồ thời trang,... Một khía cạnh nào đó thì có thể nói mỗi người có một nét đẹp khác nhau, không ai giống ai cả, bề ngoài thì cũng mỗi người mỗi vẻ mà. Cho nên mình thấy không nhất thiết ấn tượng ban đầu là nhan sắc đâu. Mình thích nghe những người dù không có ngoại hình tốt nhưng cách họ giao tiếp rất thu hút và thú vị với mọi người xung quanh thì ấn tượng đầu tiên về họ chắc chắn sẽ rất tốt trong mắt người khác. Và mình cũng không phủ nhận là nếu bạn có vẻ ngoài đẹp thì cũng là một ấn tượng cho bạn nhưng ấn tượng ban đầu là bao gồm 2 điều chính là thần thái và vẻ bề ngoài. Nếu như ngay từ đầu bạn không có một chút đầu tư gì cho mình, thì chắc chắn đối phương sẽ 'say no' với bạn từ lúc đầu. Về bề ngoài thì hãy chọn cho mình những bộ thời trang nào phù hợp và khiến bạn tự tin hơn đừng nên quá xuề xòa với buổi hẹn đầu, nên lưu ý là phối hợp các quần áo phụ kiện cũng phải phù hợp, ăn nhập với nhau một chút. Tóc tai, quần áo, trang điểm phù hợp cũng chính là cách bạn thể hiện sự tôn trọng bản thân mình cũng như đối phương trong buổi gặp mặt đầu tiên.
