Em chẳng biết cho vào đâu để tranh luận cùng các mẹ nên em cho tạm vào đây, mong các mẹ đọc và ủng hộ ạ. em viết bài này dài nhưng vì một mong muốn chung cho tất cả mọi người ạ.
Rau VN không nhập được vào thị trường EU vì dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. đơn cử như rau muống nhập vào thị trường Đức, mặc dù nhà cung cấp đã cố gắng đi tìm nguồn cung rau đảm bảo nhất, an toàn nhất, chấp nhận chịu lỗ để có được thị trường nhưng sau khi cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Đức kiểm tra thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tới 6750 lần mức tiêu chuẩn cho phép của EU, thế là doanh nghiệp Việt mất trắng tay một thị trường đầy tiềm năng.
khi doanh nghiệp chúng ta giải trình vs đối tác là rau đó an toàn, ở VN toàn ăn rau đó, thậm chí rau xuất đi còn đc tuyển chọn kỹ lưỡng mới xuất đi. thế nhưng với mức như thế thì làm sao chấp nhận đc. phía đối tác có hỏi doanh nghiệp VN 1 câu là: "Các vị ăn để sống hay ăn để chết". tất nhiên không chết ngay được mà hệ lụy lại chính là con cháu chúng ta sau này.
Nói về người việt tham của rẻ mà không chú ý đến chất lượng, tôi phản đối. thực chất, rau trên toàn thị trường VN không có rau nào đảm bảo cả, thực phẩm nói chung cũng vậy. thế nên đằng nào chả bị độc, mua cái rẻ hay đắt đều độc thế cả, thôi thì mua cái rẻ thôi. đó là quan điểm của tôi.
Có một cái mà người Việt mình không bỏ được đó là chuyên tiếp tay cho người xấu, kiểu như là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà vậy. thấy ong cho mật ngon thì nuôi thật nhiều, nhưng ai biết rằng nuôi thì vậy, nhưng để lấy được mật nó thì mình bị mất những gì. hàng Trung Quốc đểu, nhưng vẫn đổ xô buôn hàng TQ, biết rau làm thế là độc nhưng lại bán ngay thị trường trong nước, đầu độc chính con em mình, chính nòi giống của mình. Tại sao, tại sao người ta lại nhẫn tâm thế chứ. ngày xưa thì đồng lòng chống giặc ngoại xâm, bây giờ giặc chưa tới mà mình đã tự đầu độc cho nhau chết trước rồi. Và cả chất lượng dịch vụ nữa, muốn dùng chất lượng tốt thì phải trả giá cao, nhưng giá cao cần minh bạch. đằng này cứ đồ shop đồ hiệu là giá cao, nhưng mà ngu, đồ ấy cũng chỉ là mấy cái đồ ngoài chợ thôi. được mấy cái là chuẩn. muốn dịch vụ 5 sao nhưng chỉ muốn trả tiền 1sao thôi thì ai phục vụ cho?
Trung Quốc có rất nhiều cái thâm mà một trong những cái thâm cực độc àm các bạn chẳng hề để ý, nhất là các bạn gái. con gái là gì, là người gìn giữ nòi giống. nhưng sao, Trung Quốc bán sang thị trường VN toàn đồ ăn vặt giá rẻ, mà ai ăn cơ chứ, con trai mấy khi ăn thạch, ăn trân châu, ......mấy thứ trôi nổi trên thị trường ấy. con gái ăn, độc hại vào người con gái thì thế hệ tương lai của đất nước sau này trách ai.
một ví dụ rất nhỏ về việc chúng ta đang đầu độc chính con cháu chúng ta. Ví dụ một nông dân trồng rau, nuôi lợn cung cấp cho thị trường HN 1 lượng lớn thực phẩm hằng ngày. trong khi con trai, con dâu ông ta đang làm ăn, công tác ở HN. nếu ông ấy làm thực phẩm không an toàn thì người hứng chịu chính là con, là cháu của ông đang sống ở HN kìa. không lẽ ông sẽ bảo: trừ đồ của nhà ra mày đừng có mua à. HN rộng lớn thế, ai mà kiểm soát đc đâu là đồ nhà ông. tôi đã từng tới rất nhiều ruộng rau, tôi thường thấy có 1 khoảng nhỏ tách biệt, tôi hỏi thì đc biết đó là chỗ rau nhà trồng cẩn thận riêng để ăn chứ không bán, đó là rau an toàn. thế nhưng bán ra thị trường trong làng, trong khu cho ai mua??? cho ông bà nội ngoại, cô dì, chú bác mua, cho toàn người trong nhà mua. đó không phải là gia đình mình sao mà mình nỡ đầu độc thế???
Tây sang VN họ rất cẩn thận trong chi tiêu, mua đồ chấp nhận mua đắt trong siêu thị. nhưng họ cũng thừa biết là nó cũng chẳng an toàn là mấy, phải chấp nhận thôi vì không biết ăn gì nếu không ăn mấy thứ đó.