Hôm nay em viết những dòng này, không mục đích để bới xấu chuyện nhà mình cho cả thiên hạ biết, em chỉ mong sau khi đọc xong bài các mẹ cẩn thận và có cách giữ chồng tốt hơn.
Em và chồng em bên nhau tính đến thời điểm bây giờ là một năm rưỡi. Trải qua bao sóng gió tụi em vẫn bên nhau... và đến với nhau.
Trước đây cuọc sống của hai vợ chồng khá ổn nhưng chồng em mê làm giàu nên đã kinh doanh thêm bên ngoài. Việc đàn ông mê làm giàu em k ý kiến nên một lòng khuyến khích chồng. Nhưng em biết đâu, vì lẽ đó mà em đã mất chồng vào tay cái người mà gọi là "đối tác" với chồng em.
Các mẹ biết không, "đối tác" kiểu gì mà nhắn tin gọi điện bất kể giờ giấc. Còn bảo là đi công tác thì chồng em nói dối với em là hắn đi với người khác, nhưng sau lại biết ra là đi với kẻ gọi là "đối tác". Thật sự có trách thì phải trách chồng em trước, nhưng em cũng điên với "đối tác" kia lắm. Lúc em biết được, em có gọi hỏi và "trình bày hoàn cảnh" (lúc ấy em đang mang bầu được 7w) mong người ta biết vậy mà tế nhị hơn vì lúc đấy chồng em bảo hai người là đối tác, nhưng giờ đây em biết được sự thật là hai kẻ đó từ đối tác trong công việc sang đối tác trên giường từ cái ngày em vừa biết em cấn thai cơ. Thế mà lúc ấy ả cũng một hai bảo chỉ là đối tác. Cứ cuối tuần là chồng em lại xách đồ lên bảo là đi công tác nhưng k nói với ai mà theo em biết được là đi với đối tác kia... Thời gian ấy em shock lên shock xuống đến động thai doạ xẩy. Em có bảo hai người nên dừng lại, vì lần này e k thể để mất con. Nhưng không biết ả ngon ngọt thế nào và thằng chồng khốn nạn của em nghe ra sao mà về đánh em đến độ con em phải ra đi khi vừa được 3m.
Em khóc hết nước mắt vì con, chứ thể loại chồng như vậy mang cho em nhiều đau khổ quá nên em cũng k tiếc. Nhưng con ả đối tác kia thì miệng ra rả chuyện vợ chồng hai người thì tự giải quyết với nhau, nó còn là đứa mở miệng ra là làm việc thiện, giác ngộ đạo lý của phật, nó tu hành kiểu gì mà cùng với chồng em giết mất con em vậy không biết.
Mới đây nó còn vênh mặt bảo em đừng nhắn tun cho chồng em nữa, vì điện thoại chồng em nó cầm, rồi thằng khốn nạn kia lấy sinh nhật nó làm pass đt nên nó muốn xem lúc nào cũng được. Mà nó có biết đâu đó là thói qen. Từ lúc chồng em nó có vợ, rồi nó li dị rồi nó có bồ rồi nó gặp em. Lúc nào nó chả tỏ vẻ với gái đó là người quan trọng, nó toàn lấy sn để đặt pas đt. Nhưng nó đâu biết là tin nhắn tới chồng em nó khôn nó biết chùi mép nên cái nào đưa đọc đc nó đưa, không nó xoá trước hết rồi.
Em đang chống mắt lên xem nó vui vẻ được bao lâu vì bản tính chồng em ăn tạp cực kì. Và nếu như trời phật có mắt thì trừng trị tụi nó ra sao. Chứ cứ ra rả người tu hành mà hành động bất nhơn, tước đoạt hạnh phúc từ trên tay người khác, hùa theo gian dối để một mạng sống phải ra đi khi vừa thành hình thì sẽ thế nào???