Đây là đề tài của bác gà trống bên mục ĐBGB nhưng đã bị khóa đúng vào lúc đang diễn ra tranh luận sôi nổi. Vì vậy em mở bên này giùm bác gà trống, mời mọi người tiếp tục vào tranh luận.
Tóm tắt sơ qua nội dung:
Có một bạn gái tên Hạnh đã trót ăn cơm trước kẻng với bạn trai. Sau đó khi ko còn yêu nhau nữa thì bị bạn trai dọa nạt, nhắn tin đe dọa sẽ kể với gia đình cô gái ấy biết. Hạnh đã rất lo sợ và xin mọi người cho giải pháp để giải quyết vấn đề này.
Sau đây là lời khuyên:
Chào chị Hạnh,
Khi đọc bài viết của chị, tôi thực sự bức xúc với người con trai đó. Một người con trai cổ hủ, hèn hạ. Hành vi đe dọa chị là vi phạm pháp luật. Nếu như hắn nói là dùng sim khuyến mại, chị thử gọi tổng đài di động của mình để hỏi cách tra dữ liệu, hay ghi âm cuộc điện thoại.
Chị đừng lo lắng quá, hãy trình báo công an. Công an là những người chuyên nghiệp trong việc này, họ sẽ có cách giúp chị. Chẳng có lý do gì mà chị phải phục tùng một ai đó, chứ đừng nói là một kẻ đê tiện.
Còn về chủ đề quan hệ trước khi cưới, một chủ đề muôn thủa ở Việt Nam. Bản thân tôi coi chuyện đó rất thiêng liêng. Cái ngày đầu tiên là một ngày trọng đại, cũng giống như nụ hôn đầu tiên vậy. Nhưng tôi cũng suy nghĩ rất thoáng với chuyện này.
Tôi năm nay 22 tuổi, đang là du học sinh bên Pháp. Tôi có người yêu ở Việt Nam. Tuy xa nhau như vậy, nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi cũng đã trao cái quý nhất đời người con gái cho anh ấy khi kỷ niệm một năm yêu nhau. Chị biết vì sao tôi chấp nhận làm chuyện đó không? Bởi vì thời điểm đó, tôi cảm thấy đã sẵn sàng làm chuyện đó.
Chị thử tưởng tượng xem, năm nay tôi 22 tuổi. Tôi còn học ít nhất 2 năm Master nữa. Dự định của tôi là tầm 27 tuổi lấy chồng. Chẳng nhẽ tôi phải đợi 5 hay 6 năm nữa mới được quan hệ hay sao. Trong khi đó, tôi còn trẻ, tôi có ham muốn, khát khao.
Tôi không dám chắc mai sau tôi và anh ấy sẽ nên duyên vợ chồng, nhưng tôi sẽ không hối tiếc và xấu hổ vì việc tôi đã làm. Vì tôi quan điểm rằng, chuyện sex là chuyện bình thường, nó tốt vì nó phục vụ ham muốn của cả nam và nữ. Chính vì vậy, chẳng có ai thiệt thòi trong chuyện này cả.
Tôi yêu một năm mới cho phép người làm chuyện đó, tôi không quan hệ lăng nhăng với bất kỳ gã con trai nào tôi gặp. Như vậy là sống đạo đức, không hổ thẹn với lương tâm. Chẳng có gì phải sợ khi mọi người biết là tôi đã quan hệ trước hôn nhân vì trên đất nước Việt Nam này, có rất rất nhiều người con gái làm như vây.
Tôi chỉ khuyên chị, hãy suy nghĩ thoáng. Chỉ việc sống tốt, đúng lương tâm. Còn mấy kẻ đê tiện, chị hãy nhờ đến pháp luật.