Em ở Sài Gòn chạy xuống Vũng Tàu chỉ tầm hơn 2h nhưng có lẽ do ấn tượng không tốt nên ít khi xuống chơi. Tổng cộng đến giờ em xuống Vũng Tàu được 4 lần, lần nào cũng gặp chuyện bực thành ra ..ác cảm , hiccc. Tuần rồi bị một vụ nghĩ mà dại, kể mọi người kinh nghiệm của em để ai mới đi hoặc ít xuống đấy du lịch tránh bị như em. Em ở Ks đường Thùy Vân, Bãi sau, chiều tối đi dạo bộ 1 bác xích lô trông rất hiền lành nhé đi theo năn nỉ chở em và bạn em ra khu ăn uống giới thiệu 1 quán người Hoa rất ngon, giá hợp lý chỉ 15000 cả đi và về, ngồi đợi ăn xong luôn...em lại mê đồ ăn Hoa thế là đòi đi ngay. Chở ra dường Hoàng Hoa Thám tới cái quán Hiệp Ký 1, nghe có vẻ tên người Hoa, nhưng nhìn quán gỗ bình thường như quán cơm bình dân, có vẻ không sạch sẽ lại vắng hoe...hơi băn khoăn nhưng nghĩ nhiều khi vẻ ngoài thế nhưng món ăn ngon thì sao. Vào xem thực đơn thì toàn món gì đâu không phải của người Hoa, giá trung bình 65000 - 85000/ món rau thông thường. Nhưng với giá đấy thì em thấy quán ko xứng với dịch vụ và giá tiền, thôi kệ gọi 2 món và 1 phần canh chua theo sự tự vấn phục vụ ( đây là dại)...cho tên 1 loại cá mình chọn đại. Xong màn dọn lên em nhìn hết muốn ăn, cải xào thập cẩm có 4 lát carot và vài cọng cải, vài lát thịt nát bươm nhìn mất thiện cảm...đem 1 cái dạng lẩu có cả cá và rau đun sôi bùng ....hiccc..mặn và dở em không ăn nổi thế là bảo thôi tính tiền đi chỗ khác ăn. Hóa đơn 600 000 ạ...Tức điên thì ra mình bị lừa, cái canh chua tính em 400 000 ạ, cá tính theo thời giá cá đấy 400 000/ cân nên ko có bảng giá...hai món kia và cơm 200 000.
Em đi ăn ở nhà hàng món Huế , quán đẹp phục vụ lịch sự ăn hết 8 món chỉ có 409 000. Còn cái quán đấy không xứng đáng với giá đấy, nhưng mình ấm ức không báo giá và mình biết chắc nókhong6 có giá đấy cái kiểu lập lờ để lừa mình. Quán bình dân với 3 món ăn dở tệ em không ăn nổi giá 600 000, ai đi Vũng Tàu dulich5 đừng bị như em, ở đấy cái gì cũng cò mồi mình phải hỏi kĩ và rõ mọi thứ.
Hicc..kể vài người bạn, cũng vài người bị như em cũng khu đấy mà là quán khác thôi.
Còn ăn xong ra ông xích lô biến mất dù chưa trả tiền xe ( à ông bạn em gửi 10 000 ngồi uống cafe đợi), chắc tiền cò quán ăn đủ rồi nên chả cần tiền xe, và sợ mắng vốn nên trốn mất.
...
Còn vài thứ nữa nhưng trưa em làm việc quá giờ không kịp ăn cơm nên không còn sức bán than. Hôm nào em kể tiếp. AI có kinh nghiệm gì ba cái vụ du lịch bị chặt chém, có mồi giới thiệu mọi người để cùng tránh với ạ.