Em năm nay 22 tuổi. Như vậy là em đã phải sống hơn 14 năm trong sự sợ hãi và lo lắng vì quá khứ đã bị cậu ruột làm hại. Hắn làm trò đó với em 3 lần, ngoài ra thỉnh thoảng có nhiều đêm hắn còn mò đến giường em để sờ soạng nữa. Hồi ấy em mới chỉ học lớp 3, không hiểu lý do gì mà hắn lại đến nhà em ở để chuyện đó xảy ra nữa. Nếu như thằng đó là người ngoài, chắc e, cũng có thể nguôi ngoai đc phần nào để sống thanh thản hơn, nhưng đằng này hắn lại vẫn đang nhởn nhơ sống cùng ông bà ngoại em, cho nên mõi lần sang thăm ông bà với em lại là một lần bước vào địa ngục. Em sẽ lại bị chuyện cũ ám ảnh, đêm đến lại mơ thấy ác mộng bị làm hại lần nữa, và nhiều lần còn mơ thấy em cầm dao giết hắn nữa. Thằng khốn nạn đó 33 tuổi rồi nhưng vẫn ăn bám ông bà, giờ làm bảo vệ, có lương là nướng hết vào cờ bạc, rượu chè chứ chả giúp gì đc cho ông bà. Nếu hắn biết ăn năn hối hận thì có lẽ đã ko sống như thế, đằng này vẫn nhởn nhơ cười cợt như chẳng có chuyện gì, khiến em càng thêm căm thù. Chính vì bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà em chẳng làm đc việc gì nên hồn, thi cấp 3 trượt, phải học dân lập, thi ĐH cũng trượt phải học CĐ. Thế mà thằng khốn đó còn dám mở mồm ra nói em là "con nhà người ta học giỏi thế, thi đâu đỗ đấy, mày thì kém cỏi". Nghe xong em chỉ muốn cầm dao đâm chết nó luôn thôi. Tại sao cuộc đời bất công với em thế. Bây giờ mỗi khi thất bại hay gặp khó khăn, những chuyện trc kia lại quay về lởn vởn hiện hữu trước mắt em. Em phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây. Em chỉ muốn thằng khốn đó phải trả giá thật đắt, vì như trên em cũng nói rồi, nếu nó biết hối lỗi thì đã ko sống theo kiểu đó, chỉ làm khổ mọi người thôi. Những thòi gian trước em vẫn im lặng ko dám chia sẻ với em, vì chắc lúc đó em chịu đựng đc, nhưng bây giờ chuẩn bị tốt nghiệp rồi, với bao nhiêu hoang mang và khó khăn phía trước, em lại cảm thấy mình ko đứng vững nổi nữa. Em có nên nói với bạn thân hay ai đó để mong đc thông cảm ko? Chứ với những người khác trong gia đình thì em không thể. Ông bà em già yếu rồi, mẹ em thì bị bệnh tim, còn bố em đã mất cách đây 3 năm. Nếu em nói ra chuyện này chắc mọi người sẽ shock đến chết mất.Mong các anh chị cho em lời khuyên.