Ai nghi ngờ chồng ngoại tình thì bơi vào đây, e sẽ chỉ cho cách tim ra chân tướng :v
:)) Mặc dù chưa chồng con gì nhưng bản thân là người từng trải , do có quan hệ tình cảm với ng đã có gia đình. Mọi ng nói có tật giật mình, nên e đã đề phòng vô cùng cảnh giác và cao tay, e có 1 số mẹo để truy tìm đc ng tình bí ẩn của chồng các chị. Mọi ng đừng vội ném đá vì e là 1 ng tình vô hai, k cần tiền, k cần tình dục, chỉ cần đc nhìn thấy ng mình yêu mỗi ngày, đc quan tâm a ấy là đủ, luôn nhắc nhở a ấy tốt với vợ con, thậm chí tư vấn cho a ý cách làm lành với vợ, nhắc nhở a ấy những ngày trọng đại để tặng quà vợ... nói chung e k làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình a ấy. Hiện a và gia đình vẫn sống rất tốt, có 1 bé trai đáng yêu, e cũng k hề ghét hay thù gì cô vợ. Hi, nói lan man quá mà k vào chủ đề chính, các mẹ ủng hộ đi e sẽ viết 1 topic về vấn đề nóng hổi muôn thuở này nhé ^^