Bạn có bao giờ rơi vào cái nỗi tuyệt vọng vô cùng, và đôi lúc chỉ muốn bản thân của mình thoát khỏi cái cuộc đời đầy nghiệt ngã này không? Lúc trước bản thân của mình cũng rơi vào một cái tình trạng như vậy, mình cảm thấy rất là buồn, rất là tuyệt vọng bởi vì tất cả mọi người không ai tin mình và ở bên mình an ủi mình những lúc mình gặp khó khăn nhất. Bởi vì trong cái thời gian đó bạn sẽ gặp một cái biến cố rất lớn đối với cuộc đời của mình. Và bản thân mình chưa thể nào thoát khỏi ra được những gì đang xảy ra xung quanh của mình, lúc đó mình rơi vào bế tắc và có đôi lúc đã có ý định là tự tử. Bởi vì chẳng có một ai bên cạnh mình, kể cả người thân gia đình và bạn bè không ai quan tâm đến cảm xúc của mình đang nghĩ gì. Lúc đó là mình tuyệt vọng rồi, mình nghĩ là bản thân của mình không còn cách cứu chữa nữa. Nhưng mà bỏng ngày nào đó lúc mà mình đang đi dạo trên phố với cái nỗi buồn đầy u tối, nhưng bỗng chốc gặp được ngồi chỉ là một người lạ đi qua đường thôi. Nhưng họ cũng chính là một người cho mình cái niềm tin trong cuộc sống, để mình có thể bỏ qua hết những cái áp lực để mà sống tiếp. Và lúc đó khi mà tâm sự với một người lạ như vậy phải lúc đầu mình cũng lo sợ lắm nhưng mà về sau thì mình đã bỏ cảnh giác và cứ kể hết câu chuyện của mình cho một người lạ nghe.
Họ đã khuyên mình rất là nhiều, đến mức là mình phải suy nghĩ về những cái điều mà họ nói rất là nhiều luôn. Lúc nào mình cũng suy nghĩ của họ, và họ nói rằng là mình phải nghĩ cho gia đình, đặc biệt là nghĩ cho bản thân của mình bởi vì ba mẹ của mình cũng rất là thương yêu mình, không ai mà bỏ rơi bản thân của các bạn hết. Chỉ là do các bạn suy nghĩ nhiều quá, đâm ra là những suy nghĩ nó tiêu cực và các bạn nghĩ là không ai che chở cho bạn, lắng nghe những cái tâm sự của bạn. Và đôi lúc bạn không có cởi mở lòng mình ra, không có chịu tâm sự hay là chủ động kể cái câu chuyện nó xảy ra với ai, cho nên bạn mới cảm thấy được cái điều đó và dần dần mất niềm tin trong cuộc sống này thôi. Chỉ cần bạn lấy hết can đảm của mình để tâm sự và nói ra những cái giờ mình đang gặp khó khăn thì chắc chắn sẽ có người giúp đỡ bạn và an ủi bạn thôi.

