Em và bạn gái yêu nhau được 4 năm từ năm học chung cấp 3 giờ cô ấy đang học đại học năm thứ 3 rồi em thì đi nghĩa vụ 2 năm nhưng mà về cô ấy vẫn chờ em và yêu em thêm được một năm nữa nhưng mà đột nhiên cô ấy đòi chia tay em mặc dù e rất yêu cô ấy ngày trước cũng nhiều lần tụi em chia tay rồi tái hợp nhau nhưng lần này cô ấy nhất quyết lắm lỗi là do em e sai nhiều lần rồi nhưng mà em không muốn chia tay cô ấy nên nhiều lần em níu kéo nhưng vẫn kiên quyết nói cho cho cô ấy thời gian để suy nghĩ lại vậy lúc này em cần phải làm gì để cô ấy trở lại với em thức sự e không chịu nổi cú sốc này quá lớn với em vì đây là mỗi tình đầu tiên của em và em cũng đẫ nhiều lần hứa hẹn với cô ấy để sữa đổi nhưng mà lần này cô ấy nhất quyết ko muốn tiếp tục với em nữa bữa cuối gặp nhau cô ấy có nói cho cô ấy thời gian để suy ngĩ lại vậy giờ em càn phải làm gì để bớt đau buồn và làm tốt hơn hình ảnh của mình để cô ấy suy ngĩ lại quay về bên em thật sự em rất đau buồn vì 4 năm biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn rồi giờ làm sao em đi tiếp mà không có cô ấy