Lúc 22h ngày 30/10 mình đèo vợ có bầu vừa ra khỏi hầm Kim Liên đến cách ngã 3 Phạm Ngọc Thạch 100m thì thấy có 2 thanh niên bặm trợn đi Dream đuổi theo 1 em gái khoảng 20 tuổi đang đi bộ, vai đeo túi xách chắc vừa đi học về, trong lúc mặt em gái đang ngơ ngác thì thấy thằng đằng sau xuống đánh em túi bụi. Lúc đầu mình cũng nghĩ là xích mích cá nhân nhưng về sau mới nghĩ ra là chắc thấy em gái đi 1 mình, nên bọn nó đuổi theo đánh tạo tình huống để bắt lên xe mang đi làm hại. Nghĩ mà ân hận quá, chả ngủ được. Nếu lúc đó bảo đảm an toàn cho gia đình mình dừng xe cách 1 chút rồi gọi 113 thì chắc mọi việc sẽ khác. hi vọng chỉ là suy đoán linh tinh của mình thôi


Mình cũng dặn vợ là nếu mà gặp tình huống như vậy thì không phân bua gì cả mà phải hét lên mà kêu cứu để những người đi qua biết mà dừng lại. Mình thấy cũng nhiều người đi qua nhìn nhưng không ai dám dừng vì chỗ đó là ngách từ trong ngõ hàng cháo (nối thông Khâm Thiên với Kim Liên khi chưa có đ]ờng Xã Đàn) toàn nghiện ngập.