Hixxxxxxxxx,


Chắc đi làm ai cũng có bức xúc về công việc, em mở hàng topic này để cả nhà cùng chia sẻ nha.


Em làm ở phòng Chăm sóc KH, phòng chỉ có 3 người bao gồm cả trưởng nhóm, suốt ngày gọi điện nghe khách hàng phàn nàn đã đủ mệt lại còn đủ loại báo cáo nữa. Trước đây khi đồng nghiệp của em còn làm cùng em 2 đứa tự bảo ban nhau làm việc, bà trưởng nhóm em cứ thế ngồi chơi và nghĩ ra đủ thứ điên rồ để bắt chúng em làm. Bao nhiêu cái chúng em làm ra lại để đấy vì...khi chúng em hoàn thành bà ấy hết hứng dùng đến cái đấy, mà dealine thì luôn là "cần ngay, cần gấp".


Bạn kia chán quá, ko thể chịu được sự kỳ dị của bà trưởng nhóm nên đã bỏ việc (đúng nghĩa của từ này luôn ạ), sau khi bạn ấy nghỉ công việc của phòng mình em gồng gánh, nào là báo cáo, nào là gọi điện cho KH, nào là đi công tác, làm survey của cả bên bán hàng và dịch vụ. Nhiều hôm ra khỏi công ty đã gần 8h vậy mà nhón trưởng vẫn có thời gian chơi game và về lúc 5h.


Nhiều lúc em cũng phản ứng vs bà ấy, nói bà ấy phải phân công công việc rồi kêu với giám đốc nhưng...chẳng có gì khả quan. Từ t2 đến giờ có nhân viên mới rồi nhưng...nhân viên mới thì phải đào tạo và vậy là mất thêm thời gian và thêm việc. Hixxxxx!


Mà bà trưởng nhóm em...ko bút nào tả xiết bà ấy là người thế nào, học dân lập còn nợ môn nên vẫn chưa có bằng ĐH, làm việc thì cá nhân, làm ở phòng chăm sóc KH mà tức lên là ném tai nghe đt (đt bàn của công ty ạ), tiền công quỹ thì lạm dụng, tiền vay nhân viên thì đòi mỏi mồm mới trả, từ ngày vào làm cãi nhau với đủ phòng ban. Cả công ty phải thốt lên rằng "Sao em có thể kiên nhẫn làm việc vs bà ấy".


Em cũng ko hiểu vì sao em còn làm ở đây nữa, yêu công việc lắm nhưng quá tải thế này, bức xúc thế này ko biết còn yêu nghề đc ko nữa.


Haizzzzzzzzzzzzzz!!!!!